Thursday, December 1, 2011

GHEN TUÔNG

GHEN TUÔNG


   Đã 8 giờ tối, người vợ vẫn chưa thấy chồng về, bà vợ  nói với đứa con,trai, hãy gọi vào sở thúc giục bố nó về nhà ngay.  Cậu bé gọi đã 3 lần, nhưng vẫn không được, liền báo cáo với mẹ của nó, mẹ ơi con gọi 3 lần rồi, mà cả 3 lần chỉ có một cô gái trả lời.  Bà vợ tức giận quá :  Vì nghĩ chồng bà đang hú hí với gái.  Một lúc sau... thì ông chồng cũng về.  Vừa vào đến cửa, ông ta đả bị bà vợ đấm đá túi bụi, hàng xóm nghe xô xát thì đến để can ngăn.  Bà vợ lên tiếng giải thích :
     - Các bà nghe thử xem, đã 8 giờ tối mà thằng cha chết tiệt vẫn chưa chịu về nhà. tôi bảo thằng con gọi vào sở, và lần nào cũng chỉ có một người đàn bà trả lời.  Bà bảo đứa con trai kể lại chuyện nó đã nghe những gì khi gọi bố nó.  Đứa con trai nói :
     - Con gọi bố của con 3 lần, nhưng lần nào cũng chỉ có một cô gái trả lời " Đường giây điện thoại đang bận, xin bạn vui lòng gọi lại sau " .

                            Theo truyện Cười của Trà Lũ.

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger