Friday, November 30, 2012

ĐÁNH ĐẤM, CÀO RÁCH MẶT BẠN TRAI VÌ "ĐÃ LÊN ĐỈNH SỚM"

ĐÁNH ĐẤM, CÀO RÁCH MẶT BẠN TRAI VÌ "ĐÃ LÊN ĐỈNH SỚM"




 Một người đàn ông ở Mỹ đã bị bạn gái đánh, đấm và cào rách mặt chỉ vì tội không đáp ứng được nhu cầu tình dục của cô.

Báo cáo của cảnh sát đăng trên The Smoking Gun cho biết Raquel Gonzalez, 24 tuổi, bị bắt hôm 26/11 sau khi đánh bạn trai tới tấp chỉ vì không đáp ứng được nhu cầu tình dục của cô. Theo điều tra thì Rachael Gonzalez và Esric Davis, 30 tuổi, là "tình nhân của nhau, cả hai hiện sống chung và thường xuyên có quan hệ tình dục".

Davis khai rằng hôm đó, khi cả hai đang "mây mưa" tại căn hộ ở Bradenton, bang Florida, anh đã "lên đỉnh" trước. Tức giận khi chưa kịp đạt cực khoái, bạn gái anh đã nổi cơn thịnh nộ, liên tiếp "đánh và cào cấu, để lại nhiều vết xước gần mắt và mũi" trên mặt anh.

Và đây không phải là lần đầu tiên anh "về đích" trước Gonzalez. Những lần trước cô ấy cũng "làm loạn lên" và "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" với anh.

Cảnh sát cho biết khi bị bắt, Gonzalez vẫn tiếp tục nổi cáu, tiếc nuối vì chưa đạt được "cực khoái" và tỏ thái độ "ngoan cố và bất hợp tác". Nhiều khả năng hành động quá khích của Gonzalez là do cô đã uống rượu trước khi "mây mưa".

Cô gái trẻ bị buộc tội có hành vi bạo lực nghiêm trọng và đã được thả sau khi đóng tiền bảo lãnh 750 USD.
Hướng Dương

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger