Saturday, December 31, 2011

CÓ THỂ TẬP CHẠY TRÊN MẶT NƯỚC

CẢNH SÁT AI CẬP DÙNG XE CÁN NHỮNG NGƯỜI BIỂU TÌNH

NHỮNG VIỆC KHÓ CÓ THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC

TỤC CĂNG MÔI DƯỚI RẤT KỲ LẠ CỦA BỘ TỘC SURI

             
                                             Những tục lệ kỳ lạ....

Friday, December 30, 2011

NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG KỲ LẠ CÓ THỂ ĐI VÀ ĐỨNG LẠI TRÊN MẶT NƯỚC

        NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY THẬT SỰ CÓ MỘT BÍ MẬT NÀO ĐÓ, ĐỂ CÓ THỂ ĐI VÀ ĐỨNG LẠI TRÊN MẶT NƯỚC. THẬT LÀ KỲ LẠ .....

VÕ TĂNG THIẾU LÂM TẬP CHẠY TRÊN NƯỚC

       CON NGƯỜI CÓ THỂ TẬP CHẠY TRÊN NƯỚC LÀ ĐIỀU CÓ THỂ

CHUYỆN KỲ LẠ : NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐI TRÊN MẶT NƯỚC

       CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT

CÁCH LÀM CHẢ GIÒ CHAY

      VẬT LIỆU :

       1 miếng đậu hũ trắng
       1 gói bún tàu nhỏ
       1 củ hành tây
       1 miếng khoai môn nặng khoảng 500 gr
       1 củ sắn nặng khoảng 500 gr
       carot khoảng 500 gr
       Bắp cải 1/4 bắp
       2 bó rau xà lách
       Các thứ rau húng lủi, húng thơm, dắp cá, ngò rí tía tô
       Ớt hiểm tươi
       1 củ cải trắng nhỏ
       1 gói bánh tráng Nhật, loại có 40 miếng
       2 gói bún khô
       Bột nêm chay + muối

      CÁCH LÀM :

      Khoai môn hấp chín nghiền nhuyễn
      Bún tàu rửa với nước xong vớt ra để cho ráo, dùng kéo cắt ngắn độ 6 phân, bún tàu sẽ hút nước trong nhân làm chả giò, để bánh chiên được ngon hơn
      Cà rốt rửa sạch để nguyên vỏ cắt mỏng thái chỉ,  
      chừa một củ cà rốt cắt mỏng thái chỉ thật nhuyễn ngâm dấm đường để riêng 
      Bắp cải rửa sạch lấy giấy lót cho ráo nước cắt mỏng vừa
      Củ hành tây rửa sạch cắt nhỏ hạt lựu
      Củ sắn rửa sạch cắt hoặc thái chỉ cọng hơi lớn để riêng :  không trộn chung với nhân chả giò, chỉ lúc cuốn mới lấy vài cọng củ sắn cuộn chung vào để tránh củ sắn ra nước làm ướt nhân chả giò khi trộn
      Đậu hũ rửa sạch vắt cho ráo nước
      Củ cải trắng rửa sạch thái chỉ thật nhuyễn, ngâm dấm đường để làm nước tương
      Rửa tất cả rau xà lách và rau thơm để cho ráo
      Luộc bún nếu muốn ăn chung với chả giò

      Lấy một cái thau lớn cho tất cả rau, đậu hũ, khoai  môn, củ cà rốt, bắp cải, bún tàu vào, trộn đều, nêm vào 1/2 muỗng cà phê muối Việt Nam hay 1/4 muỗng cà phê muối của Mỹ, vào thau nhân + 4 muỗng bột nêm chay trộn đều, nêm thử nếu thấy vừa thì được, nếu thấy lạt thì cho thêm bột nêm, thêm bớt tùy theo khẩu vị của bạn, sau khi trộn đều tất cả, bắt đầu cuốn ( không cho đường vào những thức ăn sẽ chiên vì đường sẽ làm cháy khét.) lúc cuốn bạn có thể xếp một góc bánh lên để khi cuốn nhân vào bánh sẽ không bị bể bụng,
      Lúc cuốn nhớ cho vào một ít củ sắn đã để dành, cuốn khéo và chặt để bánh được ngon khi chiên, khi cuốn đến mép bánh dùng nước lạnh thấm bìa bánh cho dễ dính.
      Chiên chả giò nên vặn lửa hơn medium một tí cho vàng vớt ra đĩa có lót khăn giấy đễ hút bớt dầu, có thể ăn nóng hoặc gói với rau xà lách chấm nước tương chua hoặc cắt ra ăn với bún và nước tương

       CÁCH LÀM NƯỚC TUƠNG
       Nước tương chai lớn có hình ông đầu bếp
       1/2 cup nước tương pha với 2 muỗng ăn canh giấm, có thể cho ít hơn, hay nhiều hơn, tùy theo khẩu vị của bạn, nêm thấy hơi chua chua là được, vớt củ cải trắng + củ cà rốt đã ngâm giấm cho vô nước tương, nêm lại nếu thấy chua thì thêm nước tương còn nếu thấy mặn thì cho thêm giấm, nhớ đừng bao giờ cho đường khi pha nước tương, vì sẽ làm cho vị nước tương không được ngon. Chúc các bạn ngon miệng với món chả giò gói với rau hay bún chả giò.....
                                                           
                                                                     PMANTA

Thursday, December 29, 2011

CHÚ TIỂU THÍCH CHÂN TÂM 5 TUỔI VỚI 11 ĐIỀU KỲ LẠ

CHÚ TIỂU TRẢ LỜI NHŨNG CÂU HỎI

CHÚ TIỂU 5 TUỔI T C T BIỂU DIỄN VÕ THUẬT

CHÚ TIỂU 5 TUỔI TRẢ LỜI TẠI SAO ĐI XUẤT GIA

CHÚ TIỂU 5 TUỔI KỂ SƠ LƯỢC VỀ CUỘC ĐỜI ĐỨC THÍCH CA

CHÚ TIỂU THÍCH CHÂN TÂM THUYẾT GIẢNG VỀ BA HẠNG NGƯỜI

     CHÚ TIỂU 5 TUỔI THUYẾT GIẢNG KINH CỦA PHẬT

Wednesday, December 28, 2011

NHỮNG VỤ THOÁT CHẾT TRONG ĐƯỜNG TƠ KẺ TÓC

SNAKE BABY

ĐỐT CHÁY NGƯỜI TÌNH VÌ GHEN TUÔNG

    Nếu thiên hạ luôn... yêu với một tình yêu... nhỏ nhen....ích kỷ.....thì.... khi không còn được yêu nữa.....hoặc bị phản bội.....họ thường trở nên độc ác ...và mất hết nhân tính...có thể sẵn sàng làm tất cả những việc..... như giết chết kẻ phản bội..và tình địch ...rồi chôn hết cuộc đời của họ trong lao tù..... thật là một điều .....đáng tiếc....tại sao họ không nghĩ rằng : khi cánh cửa hạnh phúc của họ ....đang từ từ khép lại ....thì có một cánh cửa khác....cũng đang từ từ mở ra........Tình yêu ...... đúng với ý nghĩa của nó..... đối với những kẻ thực sự biết yêu ...tình yêu thường chấp cánh bay cao.... với sự hy sinh..... và luôn mong ước những điều tốt đẹp..... và hạnh phúc .....nhất ...sẽ đến với người yêu của mình ...cho dù.... đôi khi họ phải đánh đổi..... bằng chính hạnh phúc và sự mất mát của riêng họ ........

BỊ CẢNH SÁT TRUY ĐUỔI ĐÃ TÔNG VÀ ĐỤNG VÀO BẤT CỨ MỌI VẬT ĐỂ THOÁT THÂN

NHỮNG CHA MẸ CÓ THỂ NHẪN TÂM

     Cha mẹ nhẫn tâm ném đứa con gái bé bỏng của mình xuống trước chiếc xe truy đuổi của cảnh sát để hy vọng được thoát thân....

MẸ THÌ VÔ TÂM, CHA LẠI VÔ Ý ĐÃ CÁN CHẾT TƯƠI CON TRAI

      Các bậc cha mẹ khi mang các cháu bé ra ngoài, nhất là những lúc xuống.... hoặc lên xe... và tàu bè hay tàu thủy hãy thật cẩn thận lúc nào cũng nắm chặt tay các con của bạn..để tránh những tai nạn thương tâm như thế này....

Tuesday, December 27, 2011

NHỮNG VỤ THOÁT CHẾT KỲ DIỆU NHẤT

BỊ XE VẬN TẢI CÁN NÁT

CLIP : NỮ CẢNH SÁT THOÁT CHẾT THẦN KỲ KHI VA CHẠM VỚI XE TẢI

KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ - VỚI VIỆT HƯƠNG , HOÀI TÂM ( PHẦN MỘT)

KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ - VỚI VIỆT HƯƠNG , HOÀI TÂM ( PHẦN HAI )

MA XE LAM

XEM TRANH - VỚI VIỆT HƯƠNG, HOÀI TÂM

 

VIỆT HƯƠNG, HOÀI TÂM

ĐIỂM HUYỆT

Monday, December 26, 2011

TÂM ĐOAN - EM ĐI CHÙA HƯƠNG

KỲ PHƯƠNG UYÊN - HÃY NÓI VỚI EM

JENNIFER PHẠM BỐC LỬA TRONG MAMBO

TÁN TỈNH GÁI ĐẸP KIỂU VIỆT NAM

     MỜI BẠN XEM ĐOẠN PHIM NÀY

NHỮNG TRÒ ĐÙA NGU NHẤT THẾ GIỚI

                                           
                                            KHI XEM BẠN SẼ KHÔNG NHỊN ĐƯỢC CƯỜI

Sunday, December 25, 2011

KỊCH VUI - NĂM NỔ VỀ LÀNG ( PHẤN 1 )

NẰM NỔ VẾ LÀNG ( PHẦN HAI )

       TẤN BEO , TẤN BO

KỊCH VUI - NĂM NỔ VỀ LÀNG ( PHẤN 3 )

         VỚI TẤN BEO, TẤN BO

KỊCH VUI - HỘT MÍT LÙI TRO

HÀI KỊCH - GIA TÀI NGƯỜI HÀNG XÓM ( PHẦN MỘT )

         VỚI QUANG MINH, HỒNG ĐÀO, KIỀU LINH, TRANG THANH LAN

HÀI KỊCH - GIA TÀI NGƯỜI HÀNG XÓM ( PHẦN HAI )

        QUANG MINH, HỒNG ĐÀO,  TRANG THANH LAN,  KIỀU LINH

NHÌN XA, NHÌN GẦN

      NHỊN CƯỜI KHÔNG ĐƯỢC VỚI TẤN BEO

HÀI KỊCH - ĐÁM CƯỚI ĐẦU XUÂN ( PHẦN 1 )

      HÀI KỊCH  -  ĐÁM CƯỚI ĐẦU XUÂN  - VỚI CHÍ TÀI, HOÀI TÂM, BÉ TÍ, CAROL KIM VÀ TOM....

HÀI KỊCH - ĐÁM CƯỚI ĐẦU XUÂN ( PHẦN 3 )

      HOÀI TÂM , CHÍ TÀI, BÉ TÍ, CAROL KIM VÀ TOM .....

Saturday, December 24, 2011

MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI

CƯỜI VUI VỚI IDOL VIỆT NAM 2010

Friday, December 23, 2011

10 CLIP MA ĐƯỢC QUAY RÕ NHẤT Ở NHẬT

       Ma có thật hay không ? mời bạn xem đoạn phim trên đây để suy nghĩ và kết luận ...

Thursday, December 22, 2011

MẸ NHẪN TÂM NÉM CON XUỐNG GIẾNG VÌ NGHI CHỒNG NGOẠI TÌNH

      Câu chuyện của một người mẹ vô lương tâm.... nhẫn tâm ......ném con xuống giếng.. chỉ vì nghi chồng có tình ý với một phụ nữ khác, những người chứng kiến sự việc vừa căm phẩn... vừa xót xa cho đứa bé xấu số đã phải chết tức tưởi do chính bàn tay bà mẹ thật độc ác của nó....
      Hai năm về trước xã Yên Bình đã rúng động bởi một vụ án mạng kinh hoàng.  Một người mẹ, một người đàn bà bị " quỉ ám " đang tâm ném đứa con mới hơn 3 tháng tuổi của cô ta xuống giếng. Nguyễn thị Nụ ( ở thôn Dục, xã Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội )
      Sau vụ án xã Yên Bình không còn bình yên như trước được nữa.  Một tuần trước khi xảy ra vụ án mạng thật thương tâm, Linh chồng của bị cáo Nguyễn Thi Nụ có dẫn một vài người bạn đồng ngũ về nhà ăn cơm và ngủ lại. Hôm ấy cũng là ngày Nụ xin phép cha mẹ chồng đưa con trai về nhà thăm cha mẹ của cô. Vì khi các người bạn của Linh đến chơi có dẫn theo các bạn gái của họ về cùng.... nên sau khi Nụ đi thăm cha mẹ cô về.... thấy vậy có ý nghi ngờ chồng của cô có người dàn bà khác, đã phản bội cô.  Dù ghen tuông Nụ không trực tiếp hỏi thẳng chồng của cô mà cứ để sự nghi ngờ âm ỉ trong lòng suốt mấy ngày nên mới xảy ra án mạng đau lòng trên.
       Ngày 18/11/2009, theo lời bà Hợp người hàng xóm của gia đình Nụ kể lại, khoảng hơn 4 giờ sáng, bà đang ngủ thì bị đánh thức bởi những bước chân chạy thình thịch ngoài đường và tiếng người kêu réo nhau bà Hợp tỉnh giấc khi thấy Linh đang chạy dọc theo đường trong làng để tìm ai đó.. Sau đó  bà mới biết con trai của Linh " bỗng nhiên biến mất " mọi người cứ tưởng đứa bé con trai của Linh bị bắt cóc...nên đã đề nghị những người đến gíúp chia ra để tìm ở tất cả mọi ngõ ngách và các bến xe để hy vọng tìm ra tông tích của đứa bé.  Mãi đến 6 giờ sáng, mọi người mới biết cháu bé đã được tìm thấy dưới " cái giếng ở tại nhà " bà Hợp kinh hoàng kể lại.
       Trong tiếng khóc nghẹn ngào.... bà Thanh mẹ chồng của kẻ sát nhân cho biết, tối hôm xảy ra vụ án mạng, mọi chuyện trong gia đình vẫn diễn ra một cách bình thường. Bà ăn cơm xong bế cháu nội cho con dâu ăn cơm.  Hôm ấy trời  trở lạnh nên bà thấy không được khỏe nên  muốn đi ngủ sớm. Cách đó hai  ngày cháu bé có đi chích ngừa nên vài ngày này... hơi quyấy khóc...rất nhiều.  Hôm xảy ra án mạng... bà  Thanh đã bế cháu cho con dâu ngủ, đến 2 giờ sáng... nên cảm thấy tay chân bủn rủn, mệt nhoài.  Bà bế cháu vào buồng để Nụ cho bú. Khi đưa đứa bé cho Nụ thì đứa bé đang ngủ ngon. Tuy nhiên, sau đó, đứa bé cứ lúc khóc lúc nín. khoảng 4 giờ sáng, bà Thanh giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng khóc của Nụ trong phòng, bà cùng chồng lật đật chạy vào hỏi.... thì thấy Linh đang thò tay vào mền để tìm con trai của Linh, còn Nụ thì nằm úp mặt xuống gối khóc, trên chân vẫn còn mang đôi dép. Bà Thanh hỏi Nụ đứa bé đâu ? Nụ vừa khóc vừa kể lại, là sau khi đi vệ sinh vào thì không thấy đứa bé nữa. Lúc ấy, cả gia đình bấn loạn..... nên cứ nghĩ có kẻ xấu nào đã bắt cóc đứa bé đem bán... liền chia nhau đi tìm,  lúc đó Nụ không đi tìm con.... mà cứ úp mặt xuống giường khóc.
       Sáng hôm sau khi mọi người cứ nghĩ là cháu bé bị bắt cóc, công an huyện Thạch Thất đã xuống làm biên bản thì sự thật mới được phơi bày. " con ác phụ mới hiện nguyên hình "  khoảng gần 6 giờ sáng ngày 18/11/2009 hằng chục người đang đứng tụ họp trong nhà Linh, cha của Linh là ông Nguyễn văn Lập bảo con gái là Nguyễn Thị Hiền, em của Linh ra giếng múc nước đun sôi để pha trà mời khách.
       Cô gái nhỏ này xách chiếc sô chạy ra nước giếng múc nước... mà không ngờ rằng cháu trai của cô bé đang nằm lạnh giá ở dưới giếng.  Khi cái gầu nước được kéo lên bỗng nhiên Hiền thấy chiếc mũ len màu đỏ của đứa bé nổi lềnh bềnh trên mặt nước.  Rồi dần dần, chiếc tả lót màu đỏ cũng nổi lên. Cô bé hoảng hốt ném gầu nước chạy vội vào nhà, khuôn mặt tái nhợt.... ôm chầm lấy mẹ của cô và khóc không ra tiếng vì quá sợ hãi.
       Sau hơn  một phút trấn tĩnh lại, Hiền run rẩy chỉ tay về phía cái giếng sâu hun hút, nói đứt quãng : " Không cần phải đi tìm nữa đâu, cháu trai của cô đang ở dưới giếng kia ". Mọi người lập tức chạy đến cái giếng, nhưng tất cả đều chết lặng..... khi xác đứa bé đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước . Sau đó, vợ chồng Linh - Nụ bị công an huyện Thạch Thất bắt giữ để điều tra. Lúc phát hiện ra đứa bé đã chết ở dưới giếng .....thì Linh cha của đứa bé đang lái xe tìm con ở ngoài bến xe Hà Nội, khi gọi Linh về, mọi người đã phải nói dối là đã tìm thấy cháu bé.... nhưng không dám nói là cháu bé đã chết rồi, Linh đã mừng rỡ chạy vội về để ôm con vào lòng.
      Tuy nhiên, khi Linh vừa về đến cửa, thấy mọi người đang khóc và đứa con trai bé bỏng của chàng đang nằm bất động trên tấm chăn nhỏ, Linh đã quỵ ngã, Linh cố lê chân về phía con trai để nhìn mặt lần cuối. chàng đã gào thét...khóc lóc rồi ngất lịm....
       Bản án thích đáng
       Sáng ngày 2/6/ 2010 Toà Án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt bị cáo Nguyễn thiị Nụ 12 năm tù.  Trước vành móng ngựa... Nụ cúi gằm mặt xuống, thỉnh thoảng quay lại liếc nhìn những người thân như cầu xin sự tha thứ. Tuy nhiên đã quá muộn.... cho sự sám hối của ả đàn bà độc ác.... còn thua cả loài cầm thú ....Linh chồng của Nụ đã dõng dạt nói trước tòa  :  kính mong quan tòa hãy trừng phạt kẻ sát nhân thật đích đáng cho những gì mà mụ ác nhân này đã gây ra cho cái chết oan khiên ...vô tội của một đứa trẻ thơ dại chưa hiểu biết gì và cũng chính là đứa con bé bỏng của mụ ác quỉ này. Những lời nói của Linh chắc chắn đã làm tim Nụ se thắt ...quặn đau.... nhưng đó cũng chưa đủ ....để Nụ có thể trả giá cho cái chết oan khiên của đứa con vô tội của Nụ ......cái giá mà Nụ phải trả cho lòng ghen tuông mù quáng... ngu xuẩn ....và ác độc mà chỉ có quỷ dữ mới có....

                                                 Theo Phụ Nữ Cali Magazine

Wednesday, December 21, 2011

GÁI QUÊ LÊN TỈNH LÀM VIỆC BỊ CHỦ ÉP BUỘC LÀM ĐIẾM CÒN CẠO TRỌC ĐẦU

     Gia cảnh của Nguyễn thị G. nhà nghèo ...cha ốm yếu....mẹ bị bệnh đau tim hành hạ, nên hai đứa con gái lớn không được đi học. Đói.... khổ... thiếu thốn, nhưng Nguyễn thị G. vẫn xinh đẹp, nõn nà, mà G. còn hát rất hay có tiếng trong vùng. Năm 2007, cha chết để lại mẹ và chị em G. tất cả là 5 người, đứa em bé nhất của G. chỉ mới hơn 1tuổi.
      G. mới 17 tuổi, không học vấn, không nghề nghiệp, được một người bạn giới thiệu, G. và chị xin mẹ vào Vũng Tàu giúp việc cho một tĩệm bán tạp hoá và còn có cả dịch vụ cho thuê phòng hát karaoke của ông Phạm Thế Phong và vợ là Nguyễn thị Trâm A. với lời hứa hẹn được nuôi ăn ở, mỗi tháng còn được trả cho 1 triệu đồng để gửi về quê, " số còn lại Nguyễn thị Trâm A. nói sẽ giữ giùm để sau này có vốn liếng mà lấy chồng ".
      4 năm làm việc ở đây, G. chỉ về thăm nhà được 3 lần, 1 lần là vào ngày giỗ của cha, năm 2010, 1 lần vào Tết Nguyên Đán 2011 và 1 lần vào tháng 5/2011. Đến ngày 28 tháng 11 năm 2011 câu chuyện thực sự về đời sống như địa ngục của hai chị em G. mới được phơi bày ra .
      Thời gian đầu G. được phân công đứng bán sim điện thoại, nhưng một thời gian ngắn sau đó bà chủ Nguyễn thị Trâm A. bắt G. vào phục vụ ở quán karaoke và ép chiều khách có nhu cầu về sex ...để hù dọa cô gái tội nghiệp... Trâm A. không ngớt răn đe..... sẽ cho xã hội đen " xử " nếu G. dám phản kháng. Để bưng bít mọi việc.... Trâm A. hạn chế không cho G. gọi điện thoại về nhà, hoặc đứng cạnh giám sát mỗi khi G. có điện thoại.
       Mẹ của G. nhìn đứa con gái xinh đẹp của bà bây giờ với cái đầu bị cạo trọc và gương mặt có một con rồng chạy từ thái dương xuống tới dưới cằm. Đôi mắt của G. trở nên vô hồn...đầy vẻ hoảng sợ. Cởi tấm áo của con gái ra, bà như chết điếng...ngay hai bầu vú là hình xâm của hai con bò cạp xanh và đỏ. từ hôm về nhà đến giờ  hai chị em không còn tỉnh táo, lúc nào cũng lơ láo như người ngớ ngẩn... mất trí....thấy người lạ đến là G. cứ chắp tay lại lạy rối rít....rồi khóc lóc van xin..đứa con gái khốn khổ của bà đã phải chịu cảnh đời... bán thân nuôi miệng.... đã quá nhơ nhuốc rồi, vậy mà bây giờ khuôn mặt và hai bầu vú với hình xâm gớm ghiếc như thế thì tương lai của G. sẽ đi về đâu ?  Mặc dù đang đội một bộ tóc giả, nhưng những lọn tóc cũng không che dấu được hết con rồng đang bò trên gương mặt của G. Làm cách nào mà hai chị em của G. đã được về tới nhà cả hai G. và chị của cô cũng không còn nhớ nổi.....Câu chuyện được hai chị em G. kể lại như sau :
     Vào khoảng 8 giờ ngày 26/11/2011, G. đang ở phòng trọ thì em gái bà chủ đến, bảo lên xe ,để cô ta chở tới nhà mẹ của bà chủ Nguyễn thị Trâm A. nhờ làm chút công việc.  Tuy nhiên, thay vì đến địa điểm như đã nói trước, cô này đã chở G. đến một ngôi nhà bỏ trống của vợ chồng Phong và Trâm A. Ở phường 9 thành phố Vũng Tàu.
      Lúc G. ngồi trong căn nhà này, thì thấy bà chủ và chị gái là L. đang ở đó.  Nhìn sắc mặt của chị L, G. biết là đã gặp chuyện không tốt. Ngay lúc đó, bà chủ trừng mắt bảo  :
      - Mày vào đây... khai thật cho tao biết, mày với thằng Phong đã ngủ với nhau mấy lần rồi ?
      G. chưa kịp hiểu là chuyện gì.... thì bà chủ đã lấy cái chai nhựa đựng acid đánh liên tiếp vào đầu G. vừa đánh vừa chửi  " Mày có chịu khai thật hết tất cả ra ngay ?  Có người bắt được quả tang thằng Phong vào phòng ngủ của mày, đừng hòng chối tội .
      G. sợ hãi trả lời cô không hề có tư tình gì với ông chủ, thì ngay lập tức, bà chủ Trâm A. cùng hai chị em gái của bà ta xông vào G. đấm đá, cấu xé túi bụi.  Quá sợ hãi, chị gái của G. khuyên em gái cứ nhận bừa, nếu không cả hai chị em sẽ bị đánh đến chết. Bị đánh đập quá đau đớn, G. đành nghe lời chị của cô nhận bừa là đã ngủ với ông chủ, với hy vọng mong manh.... là bà chủ sẽ tha thứ cho G.  Thế nhưng chỉ chờ đợi G. nói như vậy, bà chủ Ng thi Trâm A. ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ nhảy xổ vào đánh đấm G. Thậm tệ.
       Đánh đập chán chê đến gần nửa đêm, chúng đưa G. về nhà mẹ của chúng và nhốt G. đến tận ngày hôm sau.  Chiều tối ngày 27/11/2011, Ng thị Trâm A. và bọn đàn em kéo đến tiếp tục hành hạ G. cho thỏa cơn ghen tức. Khi G. đau đớn rũ rượi không còn hơi sức để van xin tha thứ. Ng thị Trâm A. cầm cây kéo đến, túm lấy tóc của G. và cắt cụt ngủn. Vẫn chưa hết tức giận. Trâm A. sai người mang tông đơ đến cạo trọc đầu và lông mày của G. Bà chủ độc ác này còn đem giấy bút, bắt G. ghi lại những gì đã thừa nhận trước đó, đồng thời bắt G. khẳng định vào tờ khai " tôi khai rất thành thật, trong lúc tôi rất tỉnh táo ". G. viết xong lời khai, bà ấy cầm lên đọc rồi rít lên : " Mày có nuốt được cái kéo này không, mà mày dám ngủ với chồng của bà ? Ngày mai tao sẽ cho mày nuốt lưỡi dao lam ". Lúc đó G. nghĩ bà ấy sẽ làm thật chứ không dọa suông.  G. muốn trốn đi nhưng sợ bà ấy sẽ sai đàn em đi tìm. Bà ấy còn nói nếu G. mà bỏ trốn... thì sẽ về quê của G. nói tất cả cho cả làng biết, để cho G. xấu hổ không dám trở về nhà của G. nữa và cô cũng không thể nào còn cơ hội gặp được mẹ của cô nữa ,vì cô đã làm những việc quá xấu xa ..... G. nghe bà chủ độc ác dọa như vậy thì sợ lắm.
      Đến chiều ngày 27/11/2011, một người làm việc chung trong quán Karaoke đến phòng G. và truyền đạt lệnh của bà chủ :  G. phải tự tạt acid vào mặt hoặc tự xâm lên mặt, lên ngực ba con bò cạp. Nếu không làm theo thì đừng mong được về quê gặp lại mẹ. Quá hoảng sợ... G. đành phải đến cửa hàng xâm thẩm mỹ xâm 3 hình theo yêu cầu của bà chủ Nguyễn thị Trâm A.
       Không biết bằng cách nào, tối ngày 28/11/2011, hai chị em G. tìm về được đến nhà với cái đầu bị cạo trọc, 3 hình xâm quái dị và trong người, hai chị em cũng không có một đồng xu dính túi sau 4 năm bị ép buộc " bán trôn " nuôi miệng  .Sau khi được mọi người trong gia đình khuyến khích.... G. đã viết đơn trình báo cho các cơ quan chức năng.

                                                       Theo Phụ Nữ Cali Magazine
    

CÂN NẶNG 330 KG VẪN CÓ THỂ LÀM TÌNH SÁU LẦN MỖI TỐI

      Pauline Potter, người phụ nữ được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness với cân nặng 330 kg.  Cô còn gây kinh ngạc với khả năng rất bền bỉ trong chốn phòng the ( sex đều đặn 6 lần mỗi tối. )
      Pauline trước đây có trọng lượng 201,6 kg. Nhưng sau khi ly hôn chồng, cơ thể của cô ngày càng to béo và nhanh chóng tăng thêm lên đến mức 330 kg.  Mới đây, cặp vợ chồng này vừa tái hợp và chung sống trở lại với nhau rất hạnh phúc.  Điều khiến dư luận không khỏi thắc mắc là tại sao Pauline với cân nặng kinh khủng như vậy, lại vẫn có thể " quá sung mãn " trong chuyện chăn gối  ?  Chính anh chồng Alex, người có trọng lượng vỏn vẹn 63,5 kg đã tự hào khoe " chiến tích " của vợ anh ta với giới truyền thông.  Alex nói  " Tôi không nề hà về cân nặng của cô ấy. Pauline sở hữu thân hình rất mềm mại và là một phụ nữ tuyệt vời trên giường ", Alex cho biết.
       Cặp đôi này gặp nhau từ năm 2002 và tiến hành lễ cưới vào năm 2005.  Cách đây 3 năm, vì trục trặc tình cảm, họ quyết định ly hôn.  Pauline từ đó chìm trong tuyệt vọng và mắc chứng nghiện ăn. Alex cho biết chàng sẽ giúp Pauline tích cực giảm béo để lấy lại vóc dáng thon thả, tránh những nguy cơ bệnh tật.

                                                      Theo Phụ Nữ Cali. Magazine

TRÁI CÂY VÀ SẮC ĐẸP

      
       * Trái cam : nước cam rất tốt cho sức khỏe.  Bạn có thể dùng để chống da bị nhăn, tẩy tế bào chết, thúc đẩy sự tuần hoàn của máu, làm da hồng hào.  Tuy nhiên, khi sử dụng cam để làm đẹp, nên thử ở da tay trước, để biết da bạn có bị dị ứng không, và khi sử dụng cam để làm đẹp, bạn nên tránh ánh sáng của mặt trời.
       
        Cách dùng :  Cam lột lấy vỏ, rửa sạch và ngâm nó trong dầu olive, dùng vỏ cam massage vùng da ở bụng, hoặc khuỷ tay.  Đối với da mặt thấm bông gòn vào nước cam và lau nhẹ lên da, để khoảng 5 phút rồi rửa sạch.

       * Nho : nho chứa acid citric giúp gia tăng sự đàn hồi của da, làm da căng, se khít lỗ chân lông và giảm lượng tế bào chết.
       
       Cách dùng :  ép nho lấy nước, rửa, rửa mặt bằng nước ép nho,sau khoảng 20 phút, rửa sạch bằng nước lạnh.

       * Cà chua :  cà chua có tác dụng se khít lỗ chân lông, thúc đẩy sự sinh sản của tế bào, giúp da săn chắc mịn màng.

       Cách dùng :  nghiền nhuyễn cà chua lấy nước, trộn với một muỗng cà phê mật ong khuyấy đều hỗn hợp và đắp lên da, sau 15 phút, rửa sạch bằng nước lạnh, bạn cũng có thể cắt cà chua thành từng lát mỏng đắp lên mặt.

       * Chanh :  chanh là loại trái cây có rất nhiều công dụng trong việc làm đẹp . Chanh làm giảm tàn nhang, giúp da mịn màng, giúp tóc sạch gầu, bóng mượt.

       Cách dùng  : để làm giảm tàn nhang và giúp da bớt nhờn nên trộn 1/2 muỗng cafe nước chanh với một lòng trắng trứng gà.  Đánh tan hỗn hợp và bôi lên da, để đến khi thật khô, rửa sạch lại bằng nước lạnh

       Lưu ý : chỉ nên làm mặt nạ này một hoặc hai lần / một tuần và hạn chế da mặt tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.

       * Bạn cũng có thể lòng trắng trứng gà và lòng trắng trứng gà và nước chanh để thoa lên tóc sau khoảng 30 phút, gội lại bằng nước lạnh, việc này giúp giảm gầu.

       * Dưa leo :  là một loại trái cây mà các phụ nữ rất ưa thích dùng trong việc dưỡng da, se lỗ chân lông.

       Cách dùng :  Cắt dưa leo thành lát mỏng và đắp lên da, hoặc nghiền nát dưa lấy nước rửa mặt, sau khoảng 15 phút, rửa sạch bằng nước lạnh.
       
       Nếu da bị bỏng rát do tắm nắng  :  hãy nghiền nát dưa và đắp vào chỗ đau, da bạn sẽ dịu lại.
       
       Lưu ý :  không nên sử dụng mặt nạ dưa leo hơn hai lần / 1 tuần vì có thể làm da mặt bạn bị mỏng đi, dễ bị nám khi đi ra ngoài nơi có ánh sáng mặt trời.

       * Trái dâu ;  trái dâu có chứa AHA. có thể loại bỏ tế bào chết, giúp trẻ hoá làn da.
       
       Cách dùng :  Cắt đôi quả dâu và chà xát nhẹ lên mặt, sau vài phút rửa sạch bằng nước lạnh. Làn da bạn sẽ sáng hẳn lên vì tế bào chết được tẩy đi mang lại cho bạn một làn da tươi trẻ và rạng rỡ.

        * Trái bơ ( avocado ) : tính chất béo của quả bơ có tác dụng dưỡng da và tóc giúp da khô ráp trở nên mềm mại, mịn màng, giúp tóc mượt mà óng ả hơn.

         Cách sử dụng :  trộn một trái bơ xay nhuyễn với một muỗng mật ong, đắp lên mặt khoảng 20 phút, sau đó rửa mặt sạch bằng nước ấm.  Một tuần có thể đắp loại mặt nạ dưỡng da này từ một đến hai lần.
        
        Đối với tóc : trộn một trái bơ xay nhuyễn với dầu olive tạo nên hỗn hợp sền sệt. Bôi hỗn hợp này lên tóc và để khoảng 30 phút, sau đó xả sạch bằng nước ấm.  Bạn sẽ thấy tóc mình thật mượt và mềm mại.

                                                               Theo Tuần Báo Mới

Monday, December 19, 2011

SHOES - 31

SHOES - 30

SHOES - 29

SHOES - 28

SHOES - 27

SHOES - 26

SHOE - 25

SHOE - 25

Sunday, December 18, 2011

NGƯỜI MẪU BỊ ĐUỔI KHỎI HỘI CHỢ VÌ ĂN MẶC QUÁ HỞ HANG

      Adrianne Curry, America's Next Top Model 2006, đã bị cảnh sát yêu cầu phải quấn thêm một chiếc áo để che phủ phần trang phục quá hở hang của cô và phải rời khỏi hội chợ phim Comic Con .
      Theo Herald Sun, sự việc xảy ra tại hội chợ Comic Con ở San Diego, California . Adrianne Curry đến đây với bộ trang phục và cách trang điểm tương tự như nhân vật hoạt hình trong truyện tranh Aeon Flux. cũng là vai diễn mà Charlize Theron đảm nhận trong bộ phim cùng tên. Cách ăn mặc của Curry hầu như rất giống với tạo hình của Aeon Flux, đặc biệt là phần dưới rất ít vải.
       Người mẫu này dự định tham gia một buổi ký tặng tại đây nhưng khi cô vừa xuất hiện, cảnh sát đã ngăn cản, không cho cô vào trong vì cách ăn mặc thiếu đứng đắn và không thích hợp ở nơi công cộng. Curry được yêu cầu rời khỏi hội chợ càng sớm càng tốt, sau khi cô hoàn tất việc ký tặng cho những người ái mộ cô.
       Cô người mẫu viết trên twitter ngay sau khi bị đuổi khỏi hội chợ. Curry còn khẳng định : " Cảnh sát San Diego quá xa lạ với nhân vật Aeon Flux ".
       Sau đó cô người mẫu còn thông báo địa điểm nơi cô đang đứng và nói với mọi người nếu muốn, có thể đến đó để chụp ảnh chung với cô vì đây là " cơ hội duy nhất để thấy cô trong tạo hình Aeon ".
       Hội chợ Comic Con là một, trong số rất ít, những sự kiện được tổ chức để công chúng tham dự, có thể hóa trang thành những nhân vật truyện tranh yêu thích của họ với đủ kiểu tạo hình kỳ quái .....
      Adrianne Curry sinh năm 1982, nổi tiếng vì, là người chiến thắng đầu tiên của chương trình America's Next Top Model. Năm 2006, cô từng chụp ảnh khỏa thân cho tạp chí Play boy.

                                           Thằng Mõ Magazine

NGƯỜI MẪU BỊ ĐUỔI KHỎI HỘI CHỢ VÌ ĂN MẶC QUÁ HỞ HANG

FASHION - 11

TEEN FASHION - 97

CHỌN VIỆC NÀO ?

     Chồng đang ngồi xem tivi, thì chị vợ nói :
     - Hãy đi chợ .
     Chồng trả lời :
     - Đó không phải là công việc của đàn ông !
     Vợ nói :
     - Được rồi ! Vậy thì hãy lên giường ngay, tôi sẽ giao cho anh công việc của đàn ông  !
     Chồng vội nói :
     Thôi được rồi, tôi sẽ đi chợ ...

                                        Theo Truyện cười của Trà Lũ

Saturday, December 17, 2011

CHẮN MẶT TRỜI ĐỂ LÀM MÁT TRÁI ĐẤT

 
      Một nhóm các nhà khoa học vật lý vừa đề xuất một kế hoạch hoàn toàn mới, đầy tham vọng và táo bạo về việc làm mát trái đất một cách nhân tạo.
   
     Trên lý thuyết, việc phản chiếu một phần ánh sáng mặt trời trở lại không gian trước khi chúng kịp tiếp xúc với bề mặt trái đất sẽ gây ra hiệu quả tức thì rõ rệt.
    
     Sử dụng hệ thống gương vũ trụ để phản chiếu ngược ánh sáng mặt trời về vũ trụ sẽ giúp giảm nhiệt cho Trái Đất ?
    
     Theo Daily Mail, nếu áp dụng phương pháp trên, chỉ sau vài năm nhiệt độ toàn cầu sẽ có thể giảm trở lại mức nhiệt của cách đây 250 năm, trước khi cuộc cách mạng không khí ngày càng cao, ngăn cản khí nóng bốc hơi lên và hậu quả cuối cùng là trái đất ngày một nóng lên.
     
     Tuy nhiên, không một ai biết phương pháp dùng gương phản chiếu có thể gây ra những tác dụng phụ nào ?
    
      Phát biểu tại Hột thảo toàn cầu về biến đổi khí hậu đang diễn ra tại Nam Phi, đại diện Tổ chức Hoàng gia Anh, Quỹ bảo vệ môi trường Mỹ và Viện khoa học các nước đang phát triển ý tưởng kiểm soát bức xạ mặt trời có hai khả năng " hoặc rất hữu ích, hoặc sẽ gây ra hậu quả không lường ".
    
     Việc các nền kinh tế lớn không thể thương lượng với nhau về lượng khí nhà kính cắt giảm đã khiến cho cả thế giới phải lo ngại. Rất có thể, chúng ta sẽ không cắt giảm đủ năng lượng khí gas cần thiết trong khoảng thời gian cho phép, để giữ cho khí hậu trái đất không biến đổi dữ dội.
    
      Nếu cho rằng phương pháp địa nhiệt không phải là sự lựa chọn thay thế cho cắt giảm khí carbon. Hội thảo dự đoán nhiệt độ thế giới có thể tăng vọt thêm tới 6,4 độ C vào năm 2100, nâng mực nước biển lên cao do băng hai cực chảy tan chảy và khí hậu toàn cầu hoàn toàn biến đổi theo chiều hướng khắc nghiệt hơn.

                                           

KHÔNG NÊN ĂN GÌ ? LÚC BỤNG ĐÓI



          * Ăn chuối :

           Nếu vừa thức dậy vào buổi sáng mà ăn chuối, trong lúc bụng còn trống rỗng sẽ vô cùng tai hại. Vì ăn chuối vào thời điểm này, sẽ làm gia tăng lượng magnesium, phá hủy tình trạng cân bằng giữa calcium vớì magnesium cùng các hợp chất khác làm ức chế nhịp tim, mạch .

          * Hồng và cà chua

           Vì có chứa nhiều pectin, acid tannic, các chất này phản ứng với acid của dạ dày tạo thành những cục đặc quánh khó hòa tan, từ đó dễ hình thành kết sỏi dạ dầy. Ăn hồng và cà chua trong lúc đói, sẽ khiến một lượng lớn pectin và tannin ( vị chát ) sẽ dễ gây buồn nôn, nôn mửa, loét dạ dày, thậm chí có thể bị thủng dạ dày.

          * Quả sơn trà và cam

          Vì có chứa một lượng lón acid hữu cơ, acid tactrix, acid citric, hai loại quả này nếu ăn lúc đói, sẽ khiến cho lượng acid trong dạ dày tăng mạnh, gây kích thích không tốt cho niêm mạc dạ dày,làm dạ dày trương phồng, tràn thừa acid. Từ đó, khiến bạn có cảm giác càng đói hơn và làm dạ dày bị đau nặng hơn.

           * Sữa và đậu nành

           Cả hai loại thực phẩm này đều có chứa một lượng lớn protein. Nếu bạn ăn chúng lúc đói, lượng protein này sẽ " bị ép " chuyển hoá thành nhiệt lượng và tiêu hao hết, nên không còn tác dụng tẩm bổ nữa. Tốt nhất khi dùng hai loại thực phẩm này, bạn nên ăn kèm với các loại thực phẩm có chứa bột mì hoặc uống sau khi ăn hai tiếng, hay trước khi ngủ, như vậy sẽ vừa có tác dụng bảo vệ sức khỏe, vừa thúc đẩy tiêu hóa.

       * Đường

        Đường là một loại thực phẩm dễ tiêu hóa, dễ hấp thụ nhất. Khi đói bụng, nếu bạn ăn quá nhiều đường, sẽ khiến lượng đường trong máu sẽ đột ngột tăng cao. Bởi trong thời gian ngắn cơ thể sẽ không thể điều tiết đủ lượng insulin để duy trì mức độ bình thường của lượng đường trong máu, đường huyết trong máu tăng cao, dễ gây chứng mất ngủ. Hơn nữa, đường cũng là loại thực phẩm có tính acid. Ăn đường lúc đói, còn làm phá vỡ sự cân bằng của các loại vi sinh vật trong dạ dày, không có lợi cho sức khỏe.

       * Khoai lang

       Trong khoai lang có chứa nhiều tannin và chất nhựa. Ăn khoai lang lúc đói sẽ kích thích dạ dày tiết ra nhiều acid gây cảm giác khó chịu và cồn cào.

          * Đồ lạnh
           Nếu bạn dùng quá nhiều đồ lạnh trong lúc đói, sẽ kích thích dạ dầy co lại, gây rối loạn các phản ứng hoá học, giữa các loại enzyme, gây nên bệnh đau dạ dày. Ngoài ra ăn nhiều đồ lạnh trong lúc đói còn có thể làm tổn hại đến chức năng của các cơ quan nội tạng, gây rối loạn kinh nguyệt ở phụ nữ trong khi đang hành kinh.

          * Tỏi 

           Tỏi củ có chứa nhiều allicin có vị hăng cay. Ăn tỏi khi đói, sẽ kích thích niêm mạc dạ dầy, thành ruột, khiến dạ dày co rút, ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa của dạ dày và đường ruột.

          * Trà

        Uống trà khi đói sẽ làm loãng dịch vị dạ dày, giảm chức năng tiêu hoá, còn có thể gây hiện tượng   " say trà " với các triệu chứng biểu hiện như tim đập mạnh, chóng mặt, chân tay bủn rủn, bụng dạ khó chịu, đói cồn cào.

          * Táo tàu khô

          Táo tàu khô có chứa nhiều pectin và acid tannic. Những chất này kết hợp với acid của dạ dày sẽ kết tủa thành cục trong dạ dày.

       * Thơm khóm ( dứa )

        Dứa giàu enzyme mạnh, ăn dứa lúc đói sẽ làm tổn thương dạ dày và giảm thành phần dinh dưỡng trong dứa. Tốt nhất nên dùng sau bữa ăn mới được hấp thụ tốt.

          * Vải tươi

           Ăn vải tươi trong khi đói sẽ khiến cơ thể đột ngột bị ngấm quá nhiều đường có thể  bị say với các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, chân tay bủn rủn.

           * Rượu

            Uống rượu lúc đói, dễ kích thích niêm mạc dạ dày, gây ra các chứng bệnh viêm, loét dạ dày, khiến cơ thể bị hạ đường huyết, dẫn đến chóng mặt, toát mồ hôi lạnh, tim đập nhanh, nghiêm trọng hơn, đường huyết hạ đột ngột có thể bị hôn mê, thậm chí có thể tử vong. Ngoài những thực phẩm kể trên, trong lúc đói bạn cũng nên chú ý không nên ăn những chất dưới đây :

           * Vitamin

         Vitamin không phải là thực phẩm. Nhưng uống vitamin trong lúc đang đói, khi cơ thể chưa kịp hấp thụ, chúng đã bị đào thải, nhóm vitamin hòa tan trong lipid như vitamin A phải sau khi hoà tan trong chất béo xong, mới được niêm mạc dạ dày hấp thụ, vì thế nên dùng sau khi ăn, mới được hấp thụ gần như hoàn toàn . Calcium dưới dạng thực phẩm hay các dạng khác, khi được bổ xung vào cơ thể dưới tác dụng của acid dạ dày, đều bị phân tách các iron calcium. Không có sự tiêu hoá, phân giải của acid dạ dày, calcium không được cơ thể hấp thụ và sử dụng. Do đó, tốt nhất bạn nên cùng uống calcium với các loại thực phẩm khác và không nên uống vào lúc đói.

       Ngoài ra, trong lúc đói, bạn cũng không nên dùng các loại thuốc kích thích dạ dày như aspirin, indomethacin, iodua kali, digitalis......

                                                                             Theo VietSaver Magazine

     

TEEN FASHION - 89

TEEN FASHION - 88

MỸ PHÁT HIỆN HẦM NGUYÊN TỬ BÍ MẬT Ở TRUNG QUỐC

       
Chuyện Cấm Cười - Theo Tuần Báo Mới

Một nhóm sinh viên Mỹ, dựa vào các tài liệu trên internet, kết luận rằng họ đã tìm ra một đường hầm lớn và bí mật của Trung Quốc, nơi được cho là cất dấu vũ khí nguyên tử. Nghiên cứu này đang rất thu hút sự chú ý của Ngũ Giác Đài.

       Trong 3 năm qua, một nhóm sinh viên say mê nghiên cứu của trường Đại học Georgetown đã xem việc nghiên cứu những tài liệu mật về đường hầm này như là làm bài tập ở nhà.  Dưói sự hướng dẫn của giáo sư người từng là một giới chức của Ngũ Giác Đài, nhóm nghiên cứu đã dịch hằng trăm tài liệu, lọc các hình ảnh vệ tinh, lấy được những tài liệu quân sự bí mật của trung Quốc và tìm kiếm tin tức trong hằng trăm gigabyte dữ liệu online.
 
        Nổ lực của họ đã  mang lại kết quả thật bất ngờ.  Đó chính là việc tìm ra một khối lượng tin tức khổng lồ về hệ thống đường hầm dài tới hằng nghìn dặm do quân đoàn pháo binh số 2 của Trung Quốc phụ trách.  Đây là đơn vị bí mật của quân đội Trung Quốc có nhiệm vụ bảo vệ và triển khai các đạn đạo và đầu đạn nguyên tử của nước này.

       Nghiên cứu này chưa được công bố nhưng đã được đệ trình lên một buổi thảo luận của Quốc hội Mỹ, và các tài liệu được chuyển đến các quan chức cấp cao ở Ngũ Giác Đài, bao gồm cả phó tổng tư lệnh không lực Hoa Kỳ.  Bản nghiên cứu dài 363 trang.
 
       " Nó không hẳn là một tin quá ghê gớm. Tuy nhiên, những tin tức và ước tính này đang được kiểm chứng để xem liệu lâu nay những điều chúng ta biết dựa trên các tin tức tình báo có chính xác hay không " một nhà hoạch định chiến lược Bộ Quốc phòng Mỹ nói.
 
       Một số người tỏ ra hoài nghi về nghiên cứu dựa trên các tin tức từ internet này.  Các sinh viên trong nhóm đã lấy tin tức từ nhiều nguồn khác nhau như Google, Earth, blogs, tạp chí quân đội và đáng đặt dấu hỏi nhất, là nguồn tin từ những câu chuyện hư cấu của bộ phim tâm lý lịch sử về những người lính pháo binh Trung Quốc.
  
       Các chuyên gia về cấm phổ biến vũ khí nguyên tử chính là những người chỉ trích kịch liệt nhất.  Họ lo ngại rằng, nghiên cứu này sẽ làm nóng lên các cuộc tranh cãi về việc duy trì vũ khí nguyên tử trong thời đại ngày nay, khi mà các nổ lực về giảm trừ việc tích trữ các loại vũ khí này trên thế giới kể từ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc.

       Giáo sư của nhóm sinh viên này, Phillip A. Karber, 65 tuổi từng là một chiến binh hàng đầu trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nhân viên trực tiếp dưới quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và tổng tư lệnh liên quân.  Nhưng, những thành tích thời kỳ ông mới gia nhập cơ quan này mới là cái làm nên danh tiếng của ông.  Đó là khi ông được cựu ngoại trưởng Henry Kissinger, lúc đó là cố vấn an ninh quốc gia, bổ nhiệm làm trưởng nhóm nghiên cứu bao gồm các nhà nghiên cứu hàng đầu điều tra về những điểm yếu trong quân đội Liên xô.
   
      Trong vai trò đó, Kaber tự hào là đã tuyển dụng được những nhà phân tích tình báo giỏi nhất trong chính phủ thời bấy giờ.
 
       Vào năm 2008, Kaber đã tình nguyện làm việc cho Ủy ban giảm thiểu đe dọa quốc phòng, một cơ quan của Ngũ Giác Đài về chống vũ khí hủy diệt hàng loạt.
  
       Sau trận động đất có sức tàn phá lớn xảy ra ở Tứ Xuyên, chủ tịch Ủy ban nơi Kaber làm việc nhận thấy các bản tin trên các báo Trung Quốc đưa hàng ngàn kỹ thuật viên phóng xạ đổ xô đến khu vực bị động đất.  Tiếp theo đó là những hình ảnh sụp đổ một cách kỳ lạ của những quả đồi . Những hình ảnh này mang đến cho họ một suy đoán rằng có hệ thống đường hầm chứa vũ khí nguyên tử đã được xây dựng trong khu vực.
  
       Ông đề nghị Kaber tìm hiểu xem có bí mật gì đang diễn ra ở đó. Kaber bắt tay vào nghiên cứu, công việc đầu tiên là tìm kiếm các nhà phân tích, lần này từ chính các sinh viên của Kaber ở Georgetown.
  
       Những thành viên đầu tiên của nhóm là từ các lớp học về kiểm soát vũ khí. Mỗi kỳ, ông dành thời gian một ngày cho sinh viên xem các video gợi những suy đoán của sinh viên và tài liệu ông thu thập được về đường hầm. Sau đó ông kết luận bằng một câu hỏi đơn giản :  Bạn nhìn thấy cái gì ?
 
       Các sinh viên dịch các tài liệu quân sự trong ký túc xá.  Họ bỏ các buổi tối xem phim để tập trung vào các clip về việc di chuyển hỏa tiển từ đường hầm này sang đường hầm khác. Trong khi bạn bè họ đọc Shakespear thì họ tập trung trong thư viện để tập các trò chơi chiến đấu với kịch bản tồi tệ nhất là Trung Quốc dùng vũ khí nguyên tử tấn công Mỹ.
  
       Ngoài một số các chuyên gia Trung quốc nghiên cứu về vũ khí nguyên tử biết đến sự tồn tại của đường hầm này, còn hầu như không có tài liệu hay báo cáo công khai nào nói về nó.  Vì thế các sinh viên chuyển hướng sang các nguồn tin tức mở đã được xuất bản bằng tiếng Trung Quốc.  Đó là các tạp chí của quân đội, các tờ báo tin tức địa phương và những bức ảnh được các công dân Trung Quốc tải lên mạng. Dần dần, sau này quân đội Trung Quốc cũng bắt đầu công bố một số tin tức liên quan đến bí mật này, nhằm làm vừa lòng các lãnh đạo Trung Quốc muốn công bố về sự lớn mạnh của đất nước với người dân.
 
       Internet cũng đóng góp một vai trò then chốt trong việc giúp họ thu thập tin tức :  những diễn đàn quân sự mới, các trang blog và các bản tin không được chú ý của khán giả được đăng tải lên youtube.  Các phương thức tìm kiếm, cho phép các sinh viên truy cập vào một số trang web của quân đội và tải những tài liệu như giáo trình giảng dạy ở các học viện quân sự.
 
       Một vài đột phá lớn nhất là các sinh viên trong nhóm nghiên cứu của Kaber đã dùng những kết nối cá nhân ở Trung Quốc và có được bản hướng dẫn dày 400 trang của quân đoàn pháo binh số 2, vốn chỉ lưu hành trong các cơ quan quân sự Trung Quốc.
 
       Tháng 12 năm 2009, thời điểm mà các sinh viên mới bắt đầu nghiên cứu, lần đầu tiên quân đội Trung Quốc thừa nhận rằng Binh đoàn số 2 đã và đang xây dựng một mạng lưới đường hầm.  Theo một tuyên bố của một đài truyền hình trung ương Trung Quốc, nước này có hơn 3,000 dặm đường hầm bao gồm các cơ sở nằm sâu dưới lòng đầt có thể chống đỡ được các cuộc tấn công nguyên tử.
  
       Tin tức này gây bất ngờ cho Kaber và nhóm nghiên cứu của ông.  Nó cũng khẳng định hướng nghiên cứu mà ông và các sinh viên đã và đang tiến hành là đúng.  Điều này cũng cho thấy hệ thống đường hầm này không được chú ý nhiều bên ngoài  Đông Á. Sự thiếu quan tâm, đặc biệt  là trên truyền thông Mỹ, đã khẳng định vị trí độc đáo của Trung Quốc trong thế giới vũ khí nguyên tử.
  
       Trong nhiều thập kỹ, sự tập trung chủ yếu hướng vào hai cường quốc vũ khí nguyên tử là Mỹ, với 5,000 đầu đạn nguyên tử và Nga với 8,000 đầu đạn nguyên tử.
  
       Nhưng trong số năm quốc gia vũ khí nguyên tử được Hiệp ước chống phổ biến vũ khí nguyên tử công nhận, Trung Quốc vẫn bí ẩn nhất. Trong khi Mỹ và Nga bị ràng buộc bởi quan hệ song phương yêu cầu giám sát tại chỗ, công khai thông báo về nguồn lực và cấm một số loại hỏa tiển nhất định, thì Trung Quốc lại không chịu sự điều chỉnh này.
  
       Trong những năm vừa qua, người ta thường cho rằng kho vũ khí nguyên tử của Trung Quốc tương đối nhỏ, chỉ có từ 80 đến 400 đầu đạn nguyên tử. Và Trung Quốc khẳng định rằng họ chỉ dự trữ một lượng vũ khí nguyên tử nhỏ với mục đich " phòng vệ tối thiểu."
  
       Kết thúc nghiên cứu này, Kaber lập luận rằng, dựa vào số lượngg những đường hầm mà Binh đoàn số 2 đang đào cùng với sự gia tăng triển khai hỏa tiển, số đầu đạn nguyên tử ở Trung Quốc lớn hơn nhiều.
  
        Nhận xét về nghiên cứu này, Hans M. Kristensen thuộc liên đoàn các nhà khoa học Mỹ cho biết, " Nghiên cứu của họ rất có giá trị, nhưng nó cũng cho thấy sự nguy hiểm của Internet".
  
        " Một điều mà bản báo cáo này đã đạt được, tôi nghĩ, là nhấn mạnh vào việc chúng ta không chắc chắn là Trung Quốc có bao nhiêu vũ khí nguyên tử ." Mark Stokes, giám đốc điều hành dự án thuộc viện 2049 và là một chuyên gia chiến lược nói." Chúng ta chưa từng đặt câu hỏi vì sao Trung Quốc đã và đang đầu tư xây dựng các đường hầm. Để xem xét điều này, thì câu hỏi như vậy là rất có ý nghĩa ."
   
        Năm nay, báo cáo thường niên của Bộ quốc phòng Hoa Kỳ về quân sự Trung Quốc lần đầu tiên nhấn mạnh tới công việc của Binh đoàn số 2 triển khai các đường hầm mới, mà theo các giới chức Ngũ giác Đài, một phần dựa trên báo cáo của Kaber. Vào mùa xuân năm nay, trước chuyến thăm Trung Quốc, một số giới chức của văn phòng bộ trưởng Bộ quốc phòng Robert M. Gates đã được báo cáo về nghiên cứu này.
   
       Tôi cho rằng các quan chức cao cấp trong bộ đã nhận ra tầm quan trọng của bản báo cáo ", một nhân viên giấu tên của Ngũ Giác đài tiết lộ.
   
       Đối với Kaber, thu hút được quan tâm và tranh luận có nghĩa rằng ông và nhóm các sinh viên cử nhân của mình đã thành công Kaber nói, " Tôi không biết Trung Quốc thật ra có bao nhiêu vũ khí nguyên tử. Đây là chuyện của Trung Quốc. Không ai biết được, ngoại trừ họ. "  ( Washington Post )

Friday, December 16, 2011

XE GẮN TOILET ĐỘC ĐÁO

      The Toilet Bike Neo là xe gắn máy kèm một toilet ở yên xe, do công ty nhà vệ sinh Toto của Nhật Bản lấp ráp với hy vọng nó sẽ giúp giảm bớt 50% lượng khí thải. Người lái được khuyến khích thải ra càng nhiều càng tốt bởi chất thải của người đó sẽ được chuyển thành nhiên liệu sinh học để duy trì chuyến hành trình.
      The Toilet Bike Neo được thực hiện chuyến du lịch vòng quanh Nhật Bản, dài gần 1,000 km, kết thúc vào  ngày 2/2011 vừa qua.

                                              Theo Thằng Mõ Magazine

ĐỪNG LỢI DỤNG TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI KHÁC ĐỂ LẤP ĐẦY SỰ TRỐNG VẮNG

       
       * Khi tình yêu dùng để lấp đầy sự trống vắng.

      Có khi tình yêu đến... xuất phát từ sự rung động của trái tim, có khi tình yêu đến... xuất phát từ sự đồng cảm của hai tâm hồn, nhưng cũng có những người tìm đến tình yêu theo " phong trào " theo " xu hướng " vì nghĩ người khác có tại sao tôi lại không ?.... Khi đó, đối với bạn, tình yêu chỉ là để lấp đầy sự trống vắng.
   
        1. Tom ( 19 tuổi ) đẹp trai, có duyên : 

        Các cô gái say mê vẻ hào hoa của Tom, có rất nhiều cô gái đã trở thành bạn gái của Tom, nhưng chỉ một thời gian ngắn, thì họ đã nhanh chóng chia tay, mà người nói lời chia tay luôn luôn là Tom. Nhìn bề ngoài, người ta có thể nghĩ rằng : Tom là một anh chàng, thích " lăng nhăng " nhưng sự thực là Tom chỉ muốn lấp đầy sự trống vắng.. Tom cho biết như vậy.
   
       Tom kể lại nguyên nhân, Tom có yêu một cô bạn gái học cùng lớp, nhưng sau khi cô bạn này dọn đi xa, khiến cả hai không có dịp được ở bên nhau và thế là phải chia tay, cho dù cả hai đều không muốn. Từ đó Tom yêu chỉ là để lấp đầy sự trống vắng trong lòng chàng.

      Và để quên đi mối tình đầu. Tom tiếp tục thay đổi hàng loạt người yêu ngay sau đó, và chẳng mối tình nào kéo dài, bởi đơn giản là Tom chẳng yêu ai thật sự cả.
      
        2. Hay trường hợp của Jane ( 17 tuổi )  :

        Sau khi chia tay với mối tình đầu, cô cảm thấy trống vắng và để quên đi hình ảnh của người yêu cũ, nỗi cô đơn và những kỷ niệm mà hai người đã có với nhau, Jane đã sử dụng cách " lấp đầy sự trống vắng bằng cách tìm người khác thay thế.
  
        Mặc dù Jane không dành tình cảm cho người bạn mới, nhưng vì quen được chăm sóc, được chiều chuộng và cả những thói quen với  mối tình đầu, cô cứ chấp nhận người bạn mới tạm thời cho đỡ hụt hẫng
  
        Khi bạn chia tay với mối tình đầu của bạn, bạn thường có cảm giác hụt hẫng, cô đơn và để lấp đầy sự trống vắng trong trái tim của bạn, bạn đã tìm đến cách dùng người yêu mới, để lấp đầy hình ảnh của người yêu cũ. Nhưng cách đó, liệu có phải là giải pháp tốt nhất để bạn quên đi tình yêu cũ không ?
   
       3. Tổn thương từ những sự trống vắng

       Sự rung động cần xuất phát từ trái tim của hai người chứ không phải là sự " thương hại "  hay lợi dụng người khác để lấp đầy sự trống vắng, và rồi sẽ làm tổn thương cho người khác... và cũng là tự lừa dối chính bạn thân của bạn.
  
       Jane chẳng thấy vui vì được người bạn mới quan tâm, chăm sóc... Thậm chí, cô còn cảm thấy thật là phiền phức...khó chịu vì những quan tâm thái quá... Khi bạn không thật sự yêu thương, bạn sẽ không có sự đồng cảm và sự chia sẻ... Jane đã rơi vào cái hố sâu của sự cô đơn mà cô không thể nào thoát ra được, mặc dù  luôn có người bạn mới bên cạnh.
   
       Và khi tình yêu của bạn được xây dựng bởi sự bồng bột và ích kỹ của bạn, thì nó sẽ để lại những hậu quả không nhỏ, về cả vật chất và tinh thần.  Khi Tom được hỏi  : " tán tĩnh " được nhiều bạn gái như thế ! Chắc là cuộc sống thú vị lắm ?  Nhưng Tom nói rằng  :  không đúng như vậy, vì điều đó chỉ khiến cho tôi tốn nhiều thời giờ và tiền bạc lại còn tốn cả tinh thần.... vì để tìm ra những mánh khóe tán tĩnh các cô gái, rồi cách để một lúc có thể tán tĩnh được ba, bốn cô gái...
   
       Và càng nguy hiểm hơn khi bạn " yêu nhiều quá... làm cảm xúc của trái tim....  bị chai lì, đơn giản là bạn chỉ yêu cho... có mà thôi.  Tom ngán ngẩm nói :  không biết đến bao giờ ....tôi mới tìm lại được cảm xúc chân thành.... xuất phát từ trái tim.
   
        Tình yêu là một cảm xúc đẹp đẽ..... và thiêng liêng..... đừng đùa cợt với tình cảm của chính bạn .. bởi như thế, bạn đã vô tình làm người khác bị tổn thương.
   
        Nếu bạn đến với người yêu mới của bạn, vì sự cô đơn, hay vì muốn quên đi người yêu cũ của bạn, thì mối tình đó sẽ không bao giờ bền vững, mà sẽ trở thành trò đùa cợt....sẽ đem đến cho bạn những hậu quả tổn thương không thể lường trước được.
    
         Sự yêu thương là ở trong trái tim, chỉ khi yêu chân thành không toan tính, bạn mới thực sự hạnh phúc....  Vậy thì tại sao bạn không chờ đợi một tình yêu..... làm cho bạn hạnh phúc ?  Chúc bạn sớm tìm được một tình yêu đẹp.... phát xuất trong sự chân thành... mà không cần phải dùng đến sự lợi dụng tình cảm của người khác... để được lấp đầy sự trống vắng......

                                                   Theo Chí Linh Magazine
    
                 

TRANH KHÔNG LỜI

Thursday, December 15, 2011

HOA HẬU CÒN BÉ THƠ VÀ NỖI ĐAU PHẢI CHỊU ĐỰNG

      
Sự thật đằng sau những hoa hậu còn bé, khiến người lớn phải giật mình... lo sợ.  Ở Mỹ, không chỉ con cái của các ngôi sao thì mới nổi tĩếng, có những bé gái còn rất nhỏ đã có thể sải bước trên các đấu trường sắc đẹp tầm cỡ, và kiếm được hằng triệu dollars, thậm chí có thể xây dựng một đế chế cho riêng mình.  Không nơi nào mà sắc đẹp được khai thắc triệt để như ở đất nước Hoa Kỳ.
      
Tại đây, show Toddlers and Tiaras ( Các bé và vương miện ) đều đặn diễn ra hằng năm. Hoa hậu bé bỏng năm nay là cô bé tóc vàng Eden Wood, một thiên thần nhỏ với đôi mắt xanh to tròn, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu và lối diễn xuất hết sức sống động, và rất chuyên nghiệp mỗi bước đi của cô, làm cả khán phòng như muốn nổ tung vì thích thú và say mê.
     
Eden Wood sinh ngày 18/2/2005. Nhan sắc của Eden bị khai triển từ năm 14 tháng tuổi.  Cô bé đã tham gia 25 cuộc thi về sắc đẹp chỉ trong vòng một năm. Đăng quang hoa hậu vào ngày 12/8/2011. đây là lần tham dự cuối cùng của Eden, vì cô bé đã hết tuổi qui định để được dự thi. Á hậu của Toddlers and Tiaras mùa giải vừa qua là cô bé Makenzie.
      
Cứ mỗi 3 tháng, cô bé phải lên bàn thẩm mỹ tiêm botox, để gương mặt luôn căng mịn và bầu bĩnh như búp bê, tập kéo dài chân và nhận một thực đơn nghèo nàn dinh dưỡng.  Ngay sau cuộc thi Toddlers and Tiaras vào tháng 8 vừa qua bà Mickie mẹ của cô bé nhận được những cú điện thoại mời con gái của bà làm người mẫu cho thương hiệu giày trẻ em Cicciabella, và tham gia một loạt show truyền hình quốc tế như Good Morning America, Nightline, Good Moring Australia, 60 minutes Australia, The Insider, The Joy BeharShow đồng thời xuất hiện trong 2 bộ phim Inside Extra và The Angry Box.
       
Eden cũng ra mắt CD single đầu tiên là Cutie Patootie vào tháng 12/2010, bán trên iTune từ 1/2011 . Bà mẹ đầy tham vọng của cô bé còn tung thêm sách, ảnh nói về quá trình tiến tới chiếc vương miện của cô bé mang tên Eden Wood :  From Cradle To Crown và chuẩn bị sản xuất ra loại búp bê mang tên Eden Wood. Bà cũng nuôi thêm tham vọng tạo nên một đế chế mang tên Eden Wood.
      
Sự nổi tiếng quá sớm đã khiến Eden mắc bệnh " sao " với lối cư xử cao ngạo và luôn đòi hỏi được xem như một người lớn. Tại tuần lễ thời trang Fashion Week Lounge vào giữa tháng 9 vừa qua, Eden đã tỏ ra vô cùng giận dữ và bật khóc khi mẹ và người quản lý nói rằng cô bé còn quá nhỏ để tẩy trắng răng. Sản phẩm này được khuyến cáo không dành cho trẻ em dưới 14 tuổi.  Trước đó, cô bé từng được mẹ cho phép nhuộm da để trông rắn rỏi hơn.
     
Tháng 7 vừa qua, Eden và mẹ đến Melbourne và Sydney (  Úc ) lưu diễn, nhưng lịch diễn bị hủy bỏ vì một số khán giả lấy tư cách làm cha mẹ đã biểu tình phản đối kịch liệt, vì cho rằng đây là hành vi kiếm lợi từ sức lao động của trẻ em. Làn sóng phản đối cuộc thi Toddlers and Tiaras cũng dấy lên.  Nhiều người đòi tẩy chay cuộc thi này, vì các em bé này phải đối mặt với một sự dậy thì sớm và những nguy cơ bị kẻ xấu hãm hại, chưa kể hình thành nhân cách một cách lệch lạc.  Những người phản đối cuộc thi sắc đẹp như Toddlers and Tiaras chỉ là hình thức bóc lột và lạm dụng trẻ em. đến bao giờ chính phủ mới có đạo luật cấm những cuộc thi không mang tính giáo dục và thiếu đạo đức như thế.
     
Độ tuổi để thi Toddlers and Tiaras giới hạn từ 2 tháng tuổi đến 6 tuổi và Eden rồi cũng phải nhường chiếc vương miện này cho một cô bé khác vì cô bé đã quá "già " . Cô hoa hậu còn bé này sẽ phải  " về hưu non  " nhưng lòng tham của người lớn là vô tận.  Mẹ cô bé đang chuẩn bị cho cô bé lấn sân vào thị trường âm nhạc Hollywood, Eden chắc chắn.... rồi cũng phải quay cuồng lao theo những mưu tính không điểm dừng của cha mẹ cô, bất chấp cô bé có muốn hay không.  Chiếc vé trở lại tuổi thơ hồn nhiên của Eden có lẽ chỉ tồn tại trong giấc mơ.

                                                                Theo Thằng Mõ Magazine

HÃY LÀM CHỦ NHÂN, ĐỪNG LÀ NÔ LỆ CỦA TIỀN BẠC

       Trong cõi đời này.... có ai lại không yêu thích tiền bạc, nhưng mãnh lực của tiền bạc .... và sự sai khiến của nó đối với con người..... thì ít ai để ý ....và thấu hiểu được sự tàn phá và hủy diệt ...... thật kinh khủng..... của nó ....Đừng bao giờ để tiền bạc trở thành chủ nhân của bạn.
      
       Khi tiền bạc là chủ nhân của con người .

      *  Khi tiền bạc là chủ nhân của con người, thì con người sẽ bị tiền bạc sai khiến.... sẵn sàng làm tất cả các việc tồi tệ nhất.... vì tiền bạc ....Các bạn cũng đã từng nghe hay đọc được những tin tức về những vụ lường gạt.....vô tiền khoáng hậu... của vài tài phiệt, tại các thị trường tài chánh của Mỹ, trong những năm gần đây, với số tiền kếch sù ....đã lên đến vài tỷ USD.  Đó cũng là mồ hôi và nước mắt của bao nhiêu nạn nhân, có phải chăng tiền bạc đã là nguyên nhân..... sai khiến những tài phiệt này hành động như vậy  ?  và cũng chính vì lòng tham một chút lợi nhỏ...!  mà những nạn nhân  ....đã bị mất mát  quá lớn...?   Hay những vụ giết người thật kinh hoàng và dã man để cướp của....Những án mạng thật kinh tởm của những tên cướp...Tại sao ?   Có phải những con người đó ?  đã bị tiền bạc sai khiến...... làm lu mờ lý trí.... và mất hết nhân tính ....

       
      * Nếu tiền bạc là chủ nhân của một thương gia thì những thương gia này có thể vì tìền, mà sẵn sàng làm những việc như, mua đồ giả ... nhưng bán lại với giá của đồ thật  .....

      * Hoặc nếu tiền bạc là chủ nhân của một luật sư, thì tiền bạc sẽ sai khiến luật sư kia phải tranh cãi cho một tên giết người có nhiều tiền.. được trắng án, trở thành vô tội, còn người vô tội..... biến thành kẻ sát nhân ....
    
      * Tiền bạc cũng sai khiến một người bạn, sẵn sàng.... hãm hại một người bạn, để chiếm đoạt những lợi lộc hay quyền thế....

      * Cũng vì tiền bạc..... không hiếm những kẻ lừa thầy, phản bạn, những kẻ đã giết cha, hại mẹ, giết vợ, giết chồng, hay hãm hại chính con cái của họ để có được tiền bạc mà họ mong muốn .......rồi hậu quả của những việc làm tồi tệ do tiền bạc sai khiến đó..... sẽ đưa những con người như vậy ....đi đến sự hủy diệt của chính bản thân họ....

      Nếu bạn là chủ nhân của tiền bạc và biết sai khiến tiền bạc thì thế nào ?

      Nếu bạn có nhiều tiền bạc và bạn muốn là chủ nhân của tiền bạc, thay vì làm nô lệ của nó, vậy thì bạn hãy ra lệnh và sai khiến tiền bạc phục vụ cho bạn .....
   
      * Hãy ra lệnh cho tiền bạc phục vụ những nhu cầu cần thiết hằng ngày của bạn như :  hãy mang một quãn gia đến để săn sóc chồng, vợ, con cái của bạn, nấu nướng, dọn dẹp và giúp nhà cửa của bạn luôn sạch sẽ, ngăn nắp để mỗi khi đi làm về, bạn có thể nghỉ ngơì và hưởng thụ cuộc sống. Đó là bạn đã làm chủ của tiền bạc và dùng tiền bạc để phục vụ cho gia đình bạn . Hãy dùng tiền bạc để được phục vụ và chia sẻ công việc của bạn cho nhiều người khác.
   
      Có nhiều người tuy họ có rất nhiều tiền, có thể mướn  được một hay nhiều người phụ giúp cho họ, nhưng họ đã không làm như vậy, họ luôn muốn tự họ làm tất cả mọi việc, để có thể tiết kiệm được mỗi tháng, thêm một số tiền nhỏ, họ không muốn tiêu xài gì cho chính bản thân ! mà chỉ muốn dành dụm, tiếp tục làm việc và cất giữ tiền bạc, rồi cố gắng làm việc nhiều hơn.... để hy vọng có thêm nhiều tiền bạc và tiếp tục dành dụm......

      Thật là một suy nghĩ nông cạn..... cho đến một ngày  !  Khi họ có thật nhiều của cải và tiền bạc .....nhưng họ lại nằm trên đống tiền bạc của cải đó ....với đủ mọi thứ bệnh tật và không thể nào tiêu xài..... hay hưởng thụ cuộc sống được...... vì sức khỏe đã cạn kiệt .....Tại sao bạn lại có thể đối xử quá khắc nghiệt với chính bản thân của bạn như vậy ?  Bạn luôn muốn bản thân bạn làm việc không ngưng nghỉ, để kiếm được thật nhiều tiền.....nhưng lại không cho chính bản thân bạn được nghỉ ngơi và hưởng thụ bất cứ một điều gì ! Thật là một việc vô cùng phi lý.....
   
     
      * Hãy dùng tiền bạc để bạn có được một cuộc nghỉ hè thật thơ mộng ở một bãi biển nào đó !

      * Hãy dùng tiền bạc để bản thân bạn có được những bộ y phục thật hợp thời .

      * Hãy dùng tiền bạc để gia đình bạn có được những bữa tiệc ngon trong một nhà hàng nổi tiếng nào đó

      * Hãy dùng tiền bạc để mang đến những gì mà bản thân bạn và những người thân của bạn ao ước và mong muốn
   
      * Hãy dùng tiền bạc để bạn có thể sống ở  một ngôi nhà thích hợp.... với những tiền bạc mà bạn có

      * Hãy dùng tiền bạc để làm cho những người thân yêu của bạn được hạnh phúc và sung sướng

      * Hãy dùng tiền bạc để chia sẻ cho những người hoạn nạn...đói khổ..... tật bệnh

      * Hãy dùng tiền bạc để bố thí và chia sẻ cho những người thiếu thốn

      * Hãy dùng tiền bạc để nhân cách của bạn luôn được tỏa sáng.......

      Dù bạn có thật nhiều tiền bạc và của cải.......Thì cuối cùng .....khi từ giã cõi đời giả tạm này..... bạn cũng chỉ ra đi với hai bàn tay trống rỗng, có chăng là những tội lỗi và phước đức mà bạn đã tạo ra khi sinh thời..... thì có thể đem theo được mà thôi  .

                                                                      PMANTH
 
      
 
 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger