Wednesday, June 27, 2012

TÌM VIỆC LÀM

TÌM VIỆC LÀM

    

            Có 3 chàng trai, cùng đến công ty X nộp đơn xin việc.

             Vị trưởng phòng mời người thứ nhất vào hỏi:

                   - Có công việc như thế này, anh xem có làm được không?

                   - Tôi làm được 
     
                   - Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận?

           Anh thứ nhất vốn thật thà trả lời:
     
                   - 500,000 đồng

          Vị trưởng phòng mời anh thứ hai vào và cũng hỏi giống như vậy
 
                   - Anh thứ nhì vốn láu cá nên đòi 1,000.000 đồng.

          Vị trưởng phòng :

                   - Ồ đắt quá, anh có biết người thứ nhất sẵn sàng làm việc này chỉ với 500 ngàn không?
       
                   - Xin lỗi, xếp không hiểu ý em. Em chỉ lấy 500 ngàn, còn 500 ngàn là để biếu xếp.

         Vị trưởng phòng bảo anh thứ nhì ra ngoài đợi, đến lượt anh chàng thứ ba vào. Thì cũng được hỏi câu hỏi cũ.

                   - Quá dễ, anh chàng hăng hái trả lời:
     
                   - một triệu rưỡi đồng

                   - Ồ đắt quá, anh có biết anh bạn thứ nhất sẵn sàng làm việc này với 500 ngàn không?
     
                   - Xin lỗi xếp, ý của em là em cũng chỉ lấy 500 ngàn, còn 500 ngàn là để biếu xếp, còn 500 ngàn còn lại em thuê thằng thứ nhất nó làm.


                                         Theo Trẻ Magazine




 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger