Sunday, June 17, 2012

RANH.... NGÔN

RANH.... NGÔN



       * CÓ TIỀN thì đi xe hơi, uống bia ôm. HẾT TIỀN đi xe ôm, uống bia hơi.

       * Tôi từng có nhiều ham muốn. Ham muốn nhất bây giờ là bỏ được các ham muốn khác.

       * Vì nước đeo ba lô phía sau, vì tình đeo ba lô phía trước.

       * Mập đẹp - Ốm dễ thương - lòi xương dễ mến

       * An toàn là bạn....tai nạn.... là... vào hòm.

       * Còn nói, còn bị tát.

       * Tiền là giấy, thấy là lấy

       * Yêu cho đến chết, nếu bị lết thì hết yêu.

                                                 Theo Sống Magazine

 

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger