Saturday, June 9, 2012

GHEN

GHEN


       Một người đàn ông những lúc có dịp gặp gỡ bất cứ ai và bất cứ nơi nào ông cũng tâm sự với mọi người là ông đang mang trong người một căn bệnh quái ác là HIV và sắp phải lìa xa tất cả mọi người.  Đứa con trai của ông rất ngạc nhiên khi thấy bố nói như vậy, nên nó liền hỏi ông

       - Bố ơi! bố đang bị bệnh ung thư gan, nhưng sao bố lại bảo là bố đang mang căn bệnh của thế kỷ thế hả bố? Người đàn ông trả lời:

      - À, bố nói thế để có thằng nào muốn lén phéng với mẹ con thì nó sẽ không dám.

                                              Theo Nhã Lan

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger