Bé gái hai tháng tuổi với 3 chân
Cô bé Jia Qian chào đời với "chiếc đuôi" ngày một phát triển thành chiếc chân thứ ba.
Khối thịt thừa mà theo phỏng đoán của các bác sĩ là một chiếc đuôi đã phát triển thành chân thứ ba.
 
Có được một đứa con khỏe mạnh, xinh xắn là ước muốn của hầu hết 
những ông bố bà mẹ. Không thể chống lại được số phận, cặp vợ chồng người
 Trung Quốc Ning Peinuo và Ningpei Na sống tại tỉnh Hồ Bắc lại phải rớt nước mắt khi chứng kiến cơ thể dị tật của cô con gái nhỏ mới chào đời cách đây 2 tháng.
Bé gái xinh xắn, kháu khỉnh Jia Qian chào đời với thể trạng hoàn toàn khỏe mạnh, ngoại trừ một khối thịt thừa ngày một phát triển thành chiếc chân thứ ba.
Ban
 đầu, do điều kiện gia đình quá khó khăn, cặp vợ chồng đã có ý định đem 
bé gửi vào trại trẻ mồ côi nhưng sau một đêm trằn trọc không ngủ được, 
vì thương con, họ lại đến xin đem bé về nuôi.
Chị Ningpei Na, mẹ của bé Jia Qian
 cho biết, khi chị mang thai được 7 tháng, các bác sĩ đã cảnh báo về 
tình hình dị dạng của thai nhi nhưng vợ chồng chị không thể lường trước 
được.
Cuối tuần vừa qua, bé Jia Qian
 đã được Quỹ Bảo trợ Trẻ em ở tỉnh Hồ Bắc tài trợ cho toàn bộ chi phí 
phẫu thuật tại một bệnh viện có tiếng thuộc thủ đô Bắc Kinh. Hy vọng, 
sau ca phẫu thuật, cô bé 3 chân Jia Qian sẽ có thể lớn lên bình thường như bao em bé khác. (Theo Trí Thức Trẻ)

 
 
 
 
 
 
 
Post a Comment