Ngắm tranh vẽ châm biếm đáng suy ngẫm

Theo Trí Thức Trẻ  
 
Lấy cảm hứng từ những điều giản dị của cuộc sống đời thường, chùm tranh vẽ này lật ngược lại trong đầu chúng ta những câu hỏi đáng suy ngẫm...
Từ các nhân vật, sự việc và hiện tượng gần gũi của đời 
sống, nghệ sĩ Chow Hon Lam (được biết đến với nghệ danh Flying Mouse - 
Chuột Bay) đã "pha chế" óc khôi hài cùng trí tưởng tượng phong phú của 
mình để biến hóa thành các tác phẩm sáng tạo thú vị.
Những tranh vẽ
 dưới đây nằm trong dự án in hình hài hước trên áo phông của anh. Cùng 
xem tranh và thử suy ngẫm "ngược đời" về những điều giản dị xung quanh 
mình nhé...
Sữa tiệt trùng gọi "Mẹ" (Mama!) - chính là chú bò sữa đang ngơ ngác không biết vì sao hộp sữa lại gọi mình.
Tiếp
 tục nói đến bò, thì đây là một tưởng tượng khá thú vị: Liệu việc vắt 
sữa bò có giống như việc ta rót sữa từ chai ra, khiến chú bò sữa "chỉ 
còn lại phần bò, mất hết phần sữa" hay không?

Batman đúng nghĩa Người Dơi - đầu dơi, mình người

Đã bao giờ bạn tưởng tượng về bộ tóc của Mario khi bỏ mũ ra chưa?

Còn đây là cảm nhận của hoa ăn thịt người sau khi "xơi tái" Mario: Chú màu xanh có vẻ ngon hơn!

Suy nghĩ của những que diêm "tự hào" khoe chiến tích...

Đồng hồ cúc cu rốt cuộc cũng chỉ để bị mèo ăn thịt...

Trong khi đó, nghĩ đến hiệp sĩ cưỡi bạch mã, có bao giờ bạn nghĩ về hình ảnh dưới đây không?

Tình
 huống nực cười xảy ra là mỗi khi cần vào toilet, chúng ta đi mãi đi mãi
 mà vẫn thấy quãng đường dài như cả mê cung này... Và sẽ ra sao nếu 
chúng ta bị gặp vào tình huống "lạc vào mê cung" mãi không tìm thấy chỗ 
"giải quyết nỗi buồn"?

Biểu
 đồ cột bình chọn cho thấy, trong Top những động vật nguy hiểm nhất (từ 
trái qua: sư tử, cá mập, bọ cạp, con người, rắn, cá sấu) thì chúng ta 
"vinh dự" được số phiếu bầu cao nhất.

Và để tiếp nối, có bao giờ bạn nghĩ đến một thế giới song song, khi những động vật mà chúng ta giết lấy thịt hàng ngày sẽ quay trở lại bắt con người vì tội "giết đồng loại" của bò và gà?

(Nguồn tham khảo: Behance/Threadless)
 
 
 
 
 
 
 
Post a Comment