Nghệ thuật chụp ảnh nhìn cứ ngỡ như tranh vẽ

Theo Trí Thức Trẻ
Hiểu hơn về phụ nữ qua nghệ thuật chụp ảnh phái đẹp nhìn y như tranh vẽ...
Mang đến cho người xem một
 sự chuyển đổi cảm giác thú vị, nhiếp ảnh gia người Canada - Barbara 
Cole đã thực hiện bộ ảnh mang tên "Painted Ladies" (tạm dịch: Những 
thiếu nữ bước ra từ tranh vẽ). 
Sử
 dụng film chụp Polaroid, những bức ảnh của Barbara Cole mang đến hình 
ảnh "ảo" y như tranh vẽ của các họa sĩ, khiến người xem không khỏi "bối 
rối" và khó phân biệt giữa ranh giới của các loại hình nghệ thuật. 
Cùng xem bộ ảnh xóa nhòa khoảng cách giữa nhiếp ảnh - tranh vẽ và tìm hiểu thêm về cách gọi "phái đẹp"...
"Phụ
 nữ" thường dùng để chỉ một, một nhóm hay tất cả nữ giới đã trưởng 
thành, hoặc được cho là đã trưởng thành về mặt xã hội. Ví dụ như Anna 
Karenina - nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết cùng tên của Lev Tolstoy.


"Đàn
 bà" có một định nghĩa tương tự, được dùng trong các trường hợp đời 
thường, bình dân, không yêu cầu cao về tính trang trọng. Người ta có thể
 sử dụng từ này khi nhắc đến nhân vật người vợ lẳng lơ - Myrtle Wilson trong The Great Gatsby.


"Con
 gái" chỉ nữ giới trẻ, thường ở độ tuổi vị thành niên và thanh niên. Có 
thể lấy nhân vật Lolita của Vladimir Nabokov để làm đại diện cho hình 
ảnh này.


Tựu trung lại, họ là "phái đẹp", "phái yếu" hay có thể nói là "nửa kia của thế giới". Họ là những người sinh ra để được yêu thương.


Chúng
 ta sử dụng các từ này thường dựa trên đánh giá của xã hội và đánh giá 
của bản thân về một hay nhiều đối tượng nữ giới cụ thể.


Trong
 mỗi trường hợp nhất định, nên cân nhắc chọn cái nhìn nào thích hợp, từ 
phía xã hội hay từ phía bản thân, hay kết hợp cả hai cái nhìn đó.


(Nguồn tham khảo: tuttartpitturasculturapoesiamusica)
 
 
 
 
 
 
 
Post a Comment