Friday, October 4, 2013

Tranh vui cuối tuần và cuời chút với quen hay lạ

Tranh vui cuối tuần và cuời chút với quen hay lạ


Chuyencamcuoi.blogspot.com


Cười chút với Lạ và quen

Để giúp học trò tập sửa cách phát âm cho đúng những chữ “L” thường đọc sai thành “N”.

Cô giáo bắt học sinh tập đọc và phải thuộc lòng câu:

“Cụ Lý lên chợ làng mua lòng lợn luộc”.

Một tuần sau, cô kiểm tra và khen các học trò nói ngọng:

Giỏi lắm. Các em phát âm đúng rồi đấy. Có khó khăn gì đâu.

Thưa cô câu lày đọc mãi cũng quen, chứ những câu “nạ, nắm núc, ló cứ nàm sao ấy!”. (Theo Chí Linh Thời Mới)

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger