Monday, March 25, 2013

MẸ KẾ CHỒNG TĂNG THANH HÀ

MẸ KẾ CHỒNG TĂNG THANH HÀ

Cận cảnh nhan sắc mẹ chồng Tăng Thanh Hà 1
Theo Ngoisao (afamily)

Không chỉ được biết đến với vai trò diễn viên mà mẹ chồng kế của Hà Tăng còn là 1 doanh nhân thành đạt và có tiếng trong showbiz.

Diễn viên Thủy Tiên từng là 1 gương mặt đình đám của điện ảnh Việt thập niên 90. Tuy số phim tham gia chỉ đếm trên đầu ngón tay như: Vị đắng tình yêu, Chân dung màu đỏ, Cô gái điên, Tôi và em - nhưng những vai diễn của chị đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Tuy nhiên sau 1 thời gian, chị đột nhiên rời xa màn ảnh sau bộ phim khắc đậm dấu ấn trong lòng khán giả là " Vị đắng tình yêu ". Thủy Tiên giải thích rằng do thời đó chị không kiếm được kịch bản ưng ý, bản thân chị cũng chỉ là một diễn viên tay ngang, không được đào tạo bài bản nên quyết định rút lui để không phụ tình cảm của công chúng.

Rời xa màn bạc, Thủy Tiên chuyển sang làm tiếp viên hàng không. Cách đây 15 năm, chị đã chuyển sang kinh doanh và hiện là Tổng giám đốc công ty Liên Thái Bình Dương, hoạt động trong lĩnh vực thời trang và mỹ phẩm.

Chị đã lập gia đình với một doanh nhân người Philippines gốc Việt (chính là bố đẻ của Loius Nguyễn - bạn trai Tăng Thanh Hà ) và Phillip bạn trai của Hoàng My.

Cùng ngắm cận cảnh mẹ chồng tương lai của Hà Tăng: 

Cận cảnh nhan sắc mẹ chồng Tăng Thanh Hà 2
Cận cảnh nhan sắc mẹ chồng Tăng Thanh Hà 3

Thủy Tiên trong "Vị đắng tình yêu" 

Cận cảnh nhan sắc mẹ chồng Tăng Thanh Hà 4 

Cận cảnh nhan sắc mẹ chồng Tăng Thanh Hà 5 

Cận cảnh nhan sắc mẹ chồng Tăng Thanh Hà 6 

Cận cảnh nhan sắc mẹ chồng Tăng Thanh Hà 7 

Cận cảnh nhan sắc mẹ chồng Tăng Thanh Hà 8 

Cận cảnh nhan sắc mẹ chồng Tăng Thanh Hà 9 

Cận cảnh nhan sắc mẹ chồng Tăng Thanh Hà 10 

Cận cảnh nhan sắc mẹ chồng Tăng Thanh Hà 11 

Cận cảnh nhan sắc mẹ chồng Tăng Thanh Hà 12 

Cận cảnh nhan sắc mẹ chồng Tăng Thanh Hà 13 

Cận cảnh nhan sắc mẹ chồng Tăng Thanh Hà 14

Mẹ kế chồng Hà Tăng luôn ăn mặc giản dị nhưng lại vô cùng tinh tế và sang trọng.

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger