THÚ CHƠI XA XỈ CỦA CÁC NỮ ĐẠI GIA VIỆT
Mỗi lần những nữ đại gia này chi tiền là một lần dư luận lại sửng sốt vì mức độ giàu có và chịu chơi của các “sếp bà”
Yvonne Thúy Hoàng
Yvonne Thúy Hoàng
 được giới thiệu là "triệu phú ngành công nghiệp thời trang ở 
Hollywood", "triệu phú Mỹ gốc Việt đầu tiên ở quận Cam, California" và 
"thành viên CLB Top 500 triệu phú Mỹ". Năm ngoái, nữ triệu phú này đã có
 một buổi nói chuyện về cách làm giàu tại Hà Nội.
Yvonne
 Thúy Hoàng là người nhanh nhẹn, sắc sảo, nói chuyện có duyên và tính 
tình đặc biệt vui vẻ. Chị ở đâu là không khí ở đó trở nên sôi động. Sau 
khi thành danh ở Mỹ, Yvonne Thúy Hoàng mở rộng việc kinh doanh ở Việt 
Nam. Nữ đại gia có nhiều bạn bè trong trong giới doanh nhân và showbiz TPHCM.
Khác với các nữ đại gia khác,
 Yvonne Thúy Hoàng không chơi trội bằng biệt thự nguy nga hay siêu xe 
tiền tỷ mà thể hiện mức độ chịu chơi bằng việc yêu và hết mực cưng chiều
 anh “bồ trẻ” Vũ Hoàng Việt.
Yvonne Thúy Hoàng tình tứ bên "bồ trẻ".
Dù
 lọt top 5 Siêu mẫu Việt Nam 2011, nhưng Hoàng Việt chìm nghỉm trong 
hàng tá danh hiệu hoa vương, nam vương, á vương, siêu mẫu Việt. Tên tuổi
 của anh chỉ được nhiều người biết đến sau khi công khai mối tình với 
Yvonne Thúy Hoàng, người phụ nữ ngang tuổi mẹ anh.
Dù
 đã thuộc hàng U60, nữ triệu phú Yvonne Thúy Hoàng không hề ngại ngùng 
trong việc thể hiện những hành động tình cảm có phần hơi “sến” với bồ 
trẻ 24 tuổi ở nơi đông người. Cặp tình nhân khiến báo giới tốn nhiều 
giấy mực này sẵn sàng ôm ấp, hôn môi và thậm chí là… “bón” cho nhau ăn 
trước ống kính máy ảnh.

Nữ đại gia không ngại ngùng thể hiện tình cảm với người yêu trẻ.
Ngoài việc vô cùng chiều chuộng Hoàng Việt, nữ đại gia cũng
 khá dày công trong việc đầu tư chăm sóc vẻ đẹp ngoại hình. Nhìn chị 
không có vẻ gì là một phụ nữ thuộc hàng U60. Nhiều người còn cho rằng, 
nếu nhìn từ đằng sau, Yvonne Thúy Hoàng trông không khác gì gái 30, nhất
 là khi nữ đại gia rất chịu khó đầu tư vào đầu tóc và ăn mặc thì vô cùng thời trang, trẻ trung.
Nữ đại gia U60 rút tiền mua quà tặng người yêu.
Ngày 8/3 năm nay, nữ đại gia đã
 hào phóng tặng chiếc nhẫn kim cương đen đắt tiền cho người yêu. Nam 
người mẫu vì quá hạnh phúc đã hôn "bồ già" ngay tại trung tâm mua sắm, 
đồng thời dành cho người tình những lời "nức lòng" trên trang cá nhân. 
Theo tìm hiểu về trang sức của thương hiệu thì chiếc nhẫn có giá khoảng 
vài ngàn đô la.
 Vũ Hoàng Việt hôn "bồ già" ngay giữa trung tâm thương mại.
Vũ Hoàng Việt hôn "bồ già" ngay giữa trung tâm thương mại. Chiếc nhẫn Yvonne Thúy Hoàng tặng Vũ Hoàng Việt.
Chiếc nhẫn Yvonne Thúy Hoàng tặng Vũ Hoàng Việt.
Nữ
 đại gia và Vũ Hoàng Việt công khai tình yêu từ tháng 10/2012. Từ đó đến
 nay, hai người luôn tay trong tay trong các sự kiện. Dù bị dư luận bàn 
luận nhiều về mối quan hệ này nhưng Vũ Hoàng Việt khẳng định, anh yêu 
Yvonne Thúy Hoàng bởi đó là một người phụ nữ nhân hậu, có tấm lòng nhân 
ái chứ không phải vì tài sản của nữ đại gia.
Bà Dương Thị Bạch Diệp
Bà
 Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Diệp 
Bạch Dương, sinh năm 1948 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Trong 
số đại gia ở các tỉnh, thành phía Nam, chẳng mấy ai không biết đến bà 
Bạch Diệp. Kể về tài sản, về sự giàu có của nữ đại gia thì theo cách mọi người nói là “Có mà kể cả ngày…”. 
Nữ đại gia đã khẳng định mức độ ăn chơi
 khi dẫn về con xe Rolls-Royce mới cáu cạnh với biển số tứ quý 7, đắt 
tiền và sang nhất Việt Nam ở thời điểm cuối tháng 1 năm 2008. Siêu xe 
của bà Diệp là chiếc Rolls Royce được đặt hàng chính hãng duy nhất tính 
đến thời điểm này tại Việt Nam.
 Bà Dương Thị Bạch Diệp bên chiếc xe đắt nhất Việt Nam thời điểm năm 2008.
Bà Dương Thị Bạch Diệp bên chiếc xe đắt nhất Việt Nam thời điểm năm 2008.
Chiếc xe của nữ tỷ phú
 có logo công ty, tên khắc trên mũi xe. Thân xe gồm hai tông màu xanh 
đen và bạc. Dưới ánh nắng, thân có màu xanh lục, tương ứng với tên bà 
chủ là Bạch Diệp. Khi bà Diệp đặt hàng tại Rolls Royce, thuế nhập khẩu 
là 80% và giá sau thuế ước tính vào khoảng 1,3 triệu USD. Dù hiện không 
còn là siêu xe đắt nhất tại Việt Nam nhưng chiếc Rolls Royce biển siêu 
đẹp 77L - 7777 của bà Diệp sau 5 năm sử dụng vẫn được giới mê xe nhắc 
đến là một chiếc Rolls Royce "đẳng cấp" nhất Việt Nam.
 Phantom được đưa xuống từ máy bay. Chi phí chuyên chở là 10.000 USD.
Phantom được đưa xuống từ máy bay. Chi phí chuyên chở là 10.000 USD. Chiếc Rolls Royce này được dân chơi xe đánh giá là "đẳng cấp" nhất Việt Nam
Chiếc Rolls Royce này được dân chơi xe đánh giá là "đẳng cấp" nhất Việt Nam
Vào
 năm 2008, bà Diệp cũng khiến tất cả quan khách có mặt trong phiên đấu 
giá ủng hộ Quỹ vì người nghèo tại TP HCM sửng sốt khi mua bức tranh "Văn
 Miếu - Văn hóa Việt" với giá 13 tỷ đồng. 
Bức 
tranh "Văn Miếu - Văn hóa Việt” được Ban Tổ chức chào bán với giá khởi 
điểm 500 triệu đồng. Cuối cùng, bà Diệp đã mua bức tranh với giá 10 tỷ 
đồng. Khi được ban tổ chức thông báo là người thắng cuộc, nữ đại gia còn dốc hầu bao thêm 3 tỷ đồng nữa, nâng giá bức tranh lên mức 13 tỷ. 

Bức tranh "Văn Miếu - Văn hóa Việt” được bà Diệp mua với giá 13 tỷ đồng.
Bà
 Diệp cho hay chỉ định tham gia đấu giá cho vui, song khi nhìn thấy bức 
tranh in hình quốc huy có một ý nghĩa rất lớn, máu kinh doanh nổi lên, 
bà quyết giành bằng được về cho mình. 
Để 
có được cuộc sống như hôm nay, đã nhiều lúc bà Diệp phải “nhịn đói nhịn 
khát” và đã có thời gian phải đương đầu với cả chốn lao tù, rồi “mũi 
tên, hòn đạn”. Bắt đầu mua, bán bất động sản từ năm 1984, sau hơn 20 năm
 bà Dương Thị Bạch Diệp đã trở thành một giám đốc siêu hạng trong lĩnh 
vực kinh doanh bất động sản. Tại TP Hồ Chí Minh, hàng chục căn biệt thự,
 nhiều khu đất vàng thuộc công ty của bà và các con đồng sở hữu. Có 
những khu đất bà chuẩn bị xây dựng khách sạn 5 sao trị giá nhiều triệu 
đôla. 
Bà Phạm Thị Diệu Hiền
Bà
 Phạm Thị Diệu Hiền, nguyên TGĐ Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An 
(Bianfishco) bắt đầu trở thành tâm điểm của báo chí và giới kinh doanh 
thủy sản từ khi thành lập Viện nghiên cứu thủy sản Bình An. Không chỉ 
vậy, với khối tài sản kếch xù cùng cách chi tiêu cực “độc” và mạnh tay, 
bà Phạm Thị Diệu Hiền được xem là một “sếp bà” chịu chơi.

Nữ đại gia trong căn biệt thự trên đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Năm 2007, trong phiên đấu giá bức tranh "Văn Miếu - Văn hóa Việt” ủng hộ Quỹ vì người nghèo tại TP.HCM, nữ đại gia Phạm
 Thị Diệu Hiền đã khiến cho nhiều doanh nhân, quan khách trong buổi đấu 
giá choáng váng vì mức độ hào phóng của mình. Dù không thắng cuộc trong 
phiên đấu giá ngày hôm ấy nhưng bà Hiền đã quyết định ký tặng luôn 2 tỷ 
đồng cho quỹ người nghèo. 
Bản thân bà 
Diệu Hiền là người rất mê phong thủy và sẵn sàng chi bạo tay để sắm 
nhiều đồ độc với hy vọng công việc kinh doanh vượng phát.
Biệt thự và siêu xe của nữ đại gia Diệu Hiền.

Lễ ăn hỏi con trai bà Hiền và hotgirl Quỳnh Chi cũng được tổ chức ở căn biệt thự này. Bên ngoài cổng có hai con sư tử đá rất lớn.

Lễ ăn hỏi con trai bà Hiền và hotgirl Quỳnh Chi cũng được tổ chức ở căn biệt thự này. Bên ngoài cổng có hai con sư tử đá rất lớn.
Điều nữ đại gia ưng
 ý nhất ở ngôi nhà của mình chính là đôi sư tử đá ngay trước cửa với ý 
nghĩa tạo uy phong, chống sát khí và mang lại may mắn cho gia chủ. Chưa 
hết, trong nhà, bà Diệu Hiền còn chưng cá chép hóa long, tứ mã, bắp cải 
phong thủy…
Các chuyên gia phong thủy nhận định
 tất cả những đồ này đều hàm ý mang lại may mắn, sự gia tăng về tiền tài
 và thăng quan tiến chức. Trong đó, biểu tượng bắp cải phong thủy được 
ngầm hiểu như chiếc túi chứa tiền tài, của cải. Khi tiền vào túi này sẽ 
sinh sôi, nảy nở cuồn cuộn không ngừng, thu hút tài lộc cho gia chủ.

Bộ bàn gỗ hoành tráng trước phòng khách có thể vài chục người khiêng mới nổi.

Lối vào cầu thang dẫn lên lầu.

Lối vào cầu thang dẫn lên lầu.
Để
 gây thanh thế, bà Hiền đã tổ chức màn rước dâu cho đám cưới của con 
trai bằng cả dàn siêu xe, có những chiếc giá trị lên đến hàng triệu USD.
 Chưa dừng lại ở đó, sau khi cử hành hôn lễ xong tại tư gia, gia đình bà
 Hiền đã lên dàn siêu xe diễu hành trên đường phố Cần Thơ. 

Đám cưới siêu khủng với đoàn rước dâu là những siêu xe.
Nhưng
 thật trớ trêu, khi bà Hiền tiến hành đón dâu bằng dàn siêu xe thì cũng 
là lúc người nông dân kéo đến đòi nợ. Sau màn rước dâu hoành tráng, tên 
tuổi bà Diệu Hiền xuất hiện dày đặc trên các mặt báo, nhưng không phải 
vì những chiêu “chơi trội” nữa mà vì các khoản nợ lớn của Bianfishco 
khiến công ty này đứng trước bờ vực phá sản. Cũng trong khoảng thời gian
 này, nữ đại gia phải sang Mỹ chữa trị căn bệnh ung thư. Bà Hiền đang trong giai đoạn nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe. Người hiện thay nữ đại gia nắm giữ vị trí Tổng giám đốc Bianfishco là ông Trần Văn Trí, chồng bà.
Nữ đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu
Bà
 Nguyễn Thị Liễu bắt đầu trở nên nổi tiếng sau khi tổ chức siêu đám cưới
 cho con trai. Quy mô hoành tráng của đám cưới đã khiến bao người phải 
"choáng" vì sự giàu có của nữ đại gia này.

Bà Nguyễn Thị Liễu (thứ 3 từ trái qua) trong đám cưới của con trai.
Đám
 cưới được chuẩn bị ròng rã suốt một năm với lượng khách trong và ngoài 
nước lên đến vài ngàn. Gia chủ phải tìm mua thêm đất tại Trung tâm để có
 mặt bằng đủ rộng làm nơi tổ chức. Đám cưới có sự tham dự của Đàm Vĩnh 
Hưng, Phi Nhung, Quang Lê. 
Trong số khách mời 
đã có khoảng 2.000 khách là người dân sống trên địa bàn thị trấn Tây Sơn
 và xã Sơn Tây. Một người hàng xóm của nữ thương gia cho biết: không kể 
thân sơ, cứ là hộ dân có tên trong danh sách của thị trấn Tây Sơn và xã 
Sơn Tây đều là khách mời của đám cưới. Đám cưới này được coi là bữa tiệc
 chiêu đãi độc nhất vô nhị của gia chủ dành cho quan khách bên cạnh màn 
rước dâu bằng siêu xe vô cùng hoành tráng.
 Chiếc Ferrari hơn 20 tỷ đồng dùng để đón dâu
Chiếc Ferrari hơn 20 tỷ đồng dùng để đón dâu Dàn siêu xe được tập trung để rước dâu.
Dàn siêu xe được tập trung để rước dâu.
Theo
 bà Liễu, đám cưới tốn kém đến 50 tỷ đồng mà bà tổ chức cho cậu quý tử 
là nhằm mang đến điều mới lạ cho bà con ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).
Bà
 Nguyễn Thị Liễu vốn là một nữ thương gia có tiếng trong việc buôn bán 
đa ngành liên quốc gia. Công việc buôn bán của bà Liễu không chỉ bó hẹp ở
 các nước trong khu vực ASEAN mà còn ở cả một số nước phương Tây. Những 
nước mà bà Liễu tập trung buôn bán nhiều nhất là Thái Lan, Lào và 
Malaysia.

Biệt thự của nữ đại gia Nguyễn Thị Liễu.
Được
 biết, khoáng sản và kim loại quý là các mặt hàng bà kinh doanh ở thời 
điểm này. Khi nhu cầu đất hiếm trên thế giới tăng cao, bà đã đầu tư vào 
rất nhiều mỏ khai khoáng ở Campuchia, Lào và Việt Nam để từ đó xuất sang
 các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.
Theo nhiều nguồn tin, căn hộ số 79 phố Nguyễn Du (HN) chính là căn biệt thự mà bà Nguyễn Thị Liễu đã mua cho con. 

Ngôi biệt thự rất đẹp này được cho là của bà Liễu mua cho con.
Theo
 đó, bà Liễu đã mua lại căn biệt thự này với giá 130 tỷ. Tuy nhiên cũng 
có nguồn tin cho biết căn biệt thự này có giá đến 137 tỷ đồng.


Một
 nười dân cho hay, kể từ khi mua căn hộ, ông mới chỉ thấy họ trong dịp 
bà Liễu tổ chức đám ăn hỏi cho con trai mình. Kể từ đó đến nay, không 
thấy họ xuất hiện ở đây nữa.
Nằm lọt vào giữa 
các ngôi nhà xung quanh, vẻ đẹp của căn biệt thự này cũng đã đủ gây ấn 
tượng mạnh với người đi đường bởi kiến trúc đẹp đến mê người mà chưa 
phải kể đến giá của một căn nhà tại con phố “vàng” của Thủ đô. 

 
 
 
 
 
 
 
Post a Comment